Nhà báo lão thành Lê Văn Hy sinh năm 1940, năm nay đã vào tuổi 83, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp khoá 7 ( 1961-1964 ), sau đó về công tác TTXVN. Ông từng là phóng viên chiến trường của TTXGP tại mặt trận Tây Nguyên, một trong những chiến trường gian khó và ác liệt trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Ông cũng là người phụ trách các địa bàn khác nhau tại Ban Biên tập Tin Trong nước - TTXVN cho đến khi nghỉ công tác.
Ông đến với thơ ca, văn học nghệ thuật với một tình yêu bền bỉ , hoạt động trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định và tại quê hương ông, làng Lê Xá,huyện Mỹ Lộc ; đều đặn xuất bản những tác phẩm thơ, ký, khảo cứu, dịch thuật của minh.
Tập thơ Khoảng Cách , gồm gần 90 bài tứ tuyệt, là những sáng tạo thi ca mới của ông , với những chiêm nghiệm, từng trải của một đời cầm bút ; những cảm xúc cô đọng, súc tích ; những tìm tòi mới về cách thể hiện .
Xin được giới thiệu một số bài trong Khoảng Cách để thấy bút lực dồi dào , những rung cảm còn rất tươi trẻ , khả năng bắt kịp những vấn đề trong cuộc sống hiện đại của một người cầm bút đã ở lứa tuổi ngoài bát thập :
BÃI KHÁCH
Bãi là bãi mía, bãi lau
Bãi khoai, bãi sắn, bãi rau, bãi bằng
Hỏi đâu bãi khách ?
Thưa rằng :
Nơi bộ đội nghỉ trên rừng Trường Sơn
KHOẢNG CÁCH
Khoảng cách trời tối- sáng
Được đo bằng một đêm
Tình yêu anh và em
Được đo bằng vụng dại
TẤM LÒNG CÂY BƯỞI
Quả cho em trăng tròn
Múi cho anh trăng khuyết
Hương bưởi bao tinh khiết
Nghiêng hết về cho em
KHI LÊN FACBOOK
Khi đã lên Facebook
Ta thấy ta được nhiều
Tri thức trong thiên hạ
Bao nhiêu là bao nhiêu
SAY
Phải duyên kỳ ngộ nên ngây ngất
Vừa mới tao phùng đã ngất ngây
Uống rượu có chăng thua Lý Bạch
Cứ tưởng say rồi hoá chửa say
Xin được chúc mừng nhà báo , nhà thơ Lê Văn Hy, một đồng nghiệp lớp trước , một bậc đàn anh đáng kính trong đội ngũ những người thông tấn !
Xin giới thiệu Khoảng Cách với bạn bè gần xa !