Bài viết mới nhất từ Phạm Minh Phong
Quảng Trị: Thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại trường Tiểu học Lê Trực
Ngày 23 tháng 11 năm 2025, trong không khí thi đua sôi nổi của ngành giáo dục hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn – lành mạnh – thân thiện, trường Tiểu học Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.
Kỷ niệm 29 năm ngày ra trường: Dấu son nghĩa tình của lớp 5B
Ngày 20/7, tại khách sạn Gold Coast (Biển Vàng), Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, lớp 5B - Khóa 5, niên khóa 1994 - 1996, Trường Trung học Sư phạm 12+2 Quảng Bình (nay là Trường Đại học Quảng Bình) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 29 năm ngày rời xa mái trường thân yêu - một ngày trở về gắn kết yêu thương.
Phân đội dân quân nữ trực chiến xã Tiến Hóa (Quảng Bình): Những bông hồng thép bắn rơi máy bay Mỹ
Ngày 30/4 năm nay, cả nước long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng rợp cờ hoa, vang dội khí thế hào hùng, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về một giai đoạn lịch sử bất khuất của dân tộc.
Mùa sim
Cái nóng như thiêu như đốt của ông mặt trời không thể nào ngăn cản được lòng quyết tâm của những người dân hái sim! Sim chưa đầy họ vẫn mải miết bươn, đạp, hái, nhặt, ...
Hãy vững tin lên con!
Thưa thầy, con cảm ơn thầy, con đã làm thầy và lớp phải khổ vì con. Con không đủ can đảm để đi học tiếp.
Cô giáo vùng cao
Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ “Cô giáo vùng cao” của Nhà giáo Phạm Minh Phong viết tặng người em gái - cô giáo dạy học ở miền núi bị bệnh ung thư nhưng vẫn nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, vươn lên trong sự nghiệp trồng người, mầm non tương lai của đất nước.