Tình cha

Nguyễn Sinh (Tình Biển)

18/01/2022 22:27

Theo dõi trên

Bài thơ TÌNH CHA viết trong một niềm xúc động đến vô cùng, kính dâng lên hương hồn người đồng đội liệt sĩ Hoàng Trung Nguyên, một người bạn lính rất thân của Nguyễn Sinh ở huyện Nam Đàn (Nghệ An ), thuộc đơn vị: C7 - D3 - Lữ đoàn 203 tăng thiết giáp - Quân đoàn 2, đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại điểm chốt 40 ( Xa Mát - Tây Ninh), trong chiến dịch Biên giới Tây Nam tháng 7 năm 1978.

tinh-cha-1642519013.jpg
Ngủ ngon nhé con ơi
Đừng trở mình lắm nhé
Cha sẽ đắp rất khẽ
Lên ngực con năm canh
Một chiếc áo màu xanh
Của chiến trường khói lửa

 

" Dâng Nguyên một nén tâm hương

Lòng Sinh thổn thức...

Đau buồn...

Nguyên ơi !"...

-------------------

Thưa các bạn :

Nguyễn Sinh đăng bài thơ TÌNH CHA trong một nỗi niềm rưng rưng, xúc động khi nhớ về bao anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cả tuổi xuân của mình cho nước nhà thống nhất. Trong đó có những người đồng đội thân thương của Nguyễn Sinh, đã sống và chiến đấu của một thời máu lửa, bài thơ cũng là niềm tri ân, tưởng nhớ nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam năm nay.

Bài thơ TÌNH CHA viết trong một niềm xúc động đến vô cùng, kính dâng lên hương hồn người đồng đội liệt sĩ Hoàng Trung Nguyên, một người bạn lính rất thân của Nguyễn Sinh ở huyện Nam Đàn (Nghệ An ), thuộc đv: C7 - D3 - Lữ đoàn 203 tăng thiết giáp - Quân đoàn 2, đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại điểm chốt 40 ( Xa mát - Tây Ninh), trong chiến dịch Biên giới Tây Nam tháng 7 năm 1978.

Thưa các bạn :

Viết bài thơ TÌNH CHA. Nguyễn Sinh thay mặt người cha liệt sĩ gửi tặng con gái Hoàng Minh Thanh, khi cha cháu hy sinh thì Minh Thanh mới được 3 tháng tuổi

Nay cháu là một nhà khoa học, một tiến sĩ chuyên ngành vật lý, hiện sống và làm việc ở Hà nội và cháu đã có một gia đình rất hạnh phúc với 2 cô con gái đã có gia đình và người chồng cũng là một nhà khoa học. ( Các bạn hãy tham khảo thêm bài thơ

BẠN TÔI ĐÂU? mà Nguyễn Sinh đã đăng vào Chuyện Làng Quê )

Vì lý do tế nhị, nên Nguyễn Sinh không giới thiệu cụ thể về cháu, có gì thiếu sót mong các bạn lượng thứ

Xin cảm ơn tất cả các bạn

--------------------------------------

Tình Cha

Ngủ cho ngon con ơi

Đừng trở mình lắm nhé

Trong đêm dài lặng lẽ

Cha lại về bên con

 

Cha nhớ và cha thương

Cha nghẹn ngào rơi lệ

Dù cha không còn nữa

Tình cha vẫn tràn đầy

 

Ngủ cho ngon cho say

Có tình cha sưởi ấm

Dẫu biệt li năm tháng

Dẫu cách xa muôn trùng

 

Trong vòng tay cha ôm

Với bao niềm nhung nhớ

Hôn con trong nức nở

Hôn con trong ngậm ngùi

 

Ngủ ngon nhé con ơi

Trong mơ con sẽ gặp

Ánh trăng vàng bát ngát

Dòng sông xanh hiền hòa

 

Chấp chới trắng cánh cò

Mênh mông vàng lúa chín

Quê hương mình đẹp lắm

Bao phong cảnh hữu tình

 

Dù cha có hy sinh

Nhưng hồn cha vẫn sống

Trong đêm dài khuya vắng

Ôm con trọn vòng tay

 

Ngủ ngon nhé con ơi

Ngày mai vào cuộc sống

Con sẽ khoác áo trắng

Làm cô giáo yêu thương

 

Hay trên bục giảng đường

Con làm nhà khoa học

Mang cầu vồng 7 sắc

Con làm cô văn công

 

Nhưng con nhớ đừng quên

Áo màu xanh Tổ Quốc

Trước hết con hãy mặc

Để xông pha chiến trường

 

Muôn ngàn nỗi yêu thương

Muôn ngàn tình nhung nhớ

Dành cho con tất cả

Dẫu cách biệt muôn trùng

 

Ngủ ngon nhé con thương

Tình cha về sưởi ấm

Dù đời cha mưa nắng

Trái tim vẫn thắm hồng

 

Vì Tổ Quốc, nhân dân

Cha hy sinh xương máu

Dẫu còn nhiều hoài bão

Dẫu còn lắm ước mơ

 

Trong khói lửa mịt mờ

Trong rền vang súng nổ

Cha vẫn hằng mong nhớ

Con gái ngoan Minh Thanh

 

Ngủ cho say nghe con

Mẹ đưa nôi con ngủ

Đời mẹ cha gian khổ

Cho đời con rạng ngời

 

Ngủ thật ngon con ơi

Ngủ thật say con nhé

Cha mong con và mẹ

Đừng khóc và đừng buồn

 

Cha thương mẹ cô đơn

Phải một mình chèo chống

Phải một mình khuya sớm

Phải vất vả nhọc nhằn

 

Không có cha ở bên

Để trồng khoai, cấy lúa

Khi ốm đau san sẻ

Tội mẹ lắm con ơi !

 

Cha thương con mồ côi

Khi con còn thơ dại

Cha mong con thật giỏi

Cha mong con nên người

 

Đừng buồn nhé con ơi

Chiến tranh là vậy đó

Có xương rơi, máu đổ

Có gian khổ, hy sinh

 

Nơi nghĩa trang Trường Sơn

Cha đang nằm ở đó

Bên các cô, các chú

Bên các bác, các ông

 

Có nắng đẹp trải vàng

Có líu lo chim hót

Có rì rào suối hát

Có gió mát trong lành

 

Có cô bác quản trang

Ngày thắp hương dọn cỏ

Rồi đặt hoa từng mộ

Con ơi con hãy nhớ

Tình cha luôn mênh mông

 

Tình cha luôn thắm nồng

Tình cha luôn ấp ủ

Cha sẽ là ngọn lửa

Sưởi ấm con ngày đông

 

Cha là gió trong lành

Thổi đời con tươi mát

Cha là dòng suối ngọt

Tắm mát suốt đời con

 

Ngủ cho ngon con thương

Đừng trở mình lắm nhé

Cha thương con và mẹ

Thương mãi suốt ngàn năm

 

Cha dù có hy sinh

Bên cha còn đồng đội

Có chú Sinh, chú Tới

Có bác Thuận, bác Đồng...

 

Mong con mau lớn khôn

Bước vào đời vững chãi

Lòng cha vui biết mấy

Lòng cha mừng biết bao

 

Biết sẽ là khổ đau

Nhưng bình minh sẽ tới

Tình cha luôn vời vợi

Con ơi ngủ ngoan nào.

Theo Chuyên Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Tình cha" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn