Tôi tình nguyện bỏ rượu

Tiếng cười Thế giới

09/01/2022 21:40

Theo dõi trên

Trích từ "Tiếng cười Thế giới", Nguyễn Đức Dân và Phạm Văn Tình sưu tầm, tuyển chọn, NXB Khoa học Xã hội 1988, NXB Văn học tái bản 2010.

bo-ruou-1641734317.jpg
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

 

Hàng ngày, đều đặn vào buổi trưa và buổi tối, có một người bước vào quán rượu ở Edinburg (Scotland) và gọi:

- Cho hai li Martini nhé!

Lần nào cũng thế, chủ quán rất ngạc nhiên. Ông khách thấy vậy giải thích:

- Tôi có một anh bạn rất thân. Ngày trước, bữa nào chúng tôi cũng cùng cạn mỗi người một li trước bữa ăn. Giờ anh ấy sang châu Phi làm ăn biệt tăm biệt tích. Tôi nhớ anh bạn quá nên phải uống hai li. Một li của tôi, một li cho anh bạn.

Cứ thế chục năm trôi qua. Thình lình một buổi trưa, ông khách "hai li" quen thuộc vào quán và nói nhỏ:

- Cho một li Martini thôi nhé!

Chủ quán rất băn khoăn hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với bạn ngài phải không?

- Không! Chỉ xảy ra với tôi thôi. Từ nay tôi chỉ uống một li - phần của anh ấy - thôi. Tôi đã chính thức gia nhập Hội chống tệ nghiện rượu quốc gia và tình nguyện bỏ rượu rồi.

 

Bạn đang đọc bài viết "Tôi tình nguyện bỏ rượu" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn