Tống tiền tình cũ

Trương Thành Sơn

16/10/2021 15:58

Theo dõi trên

(Nếu ai thấy giống chuyện của mình thì chỉ là ngẫu nhiên nhé)

chuy-que2s-1634373854.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp: Ảnh minh họa sưu tầm từ internet, người và cảnh trong ảnh không liên quan nội dung bài.

 

Lăng yêu Yến đơn phương suốt 5 năm học đại học. Thực ra, giai đoạn năm một, năm hai hai người yêu nhau rồi, nhưng mối tình sáng như pha lê ấy bị tổn thương do sự xuất hiện của người thứ ba gần với mẫu người yêu lý tưởng của Yến hơn.

Xét công bằng thì sự “đổ vỡ” ấy chủ yếu do Lăng yêu Yến tha thiết nhưng lại không tỏ tình thành lời, điều mà Yến gợi ý và chờ đợi mãi. Khi cô nản, quay sang người khác thì Lăng chỉ dằn vặt, đau khổ chứ cũng không mạnh mẽ giành lại. Thế nên gọi là mối tình thì cũng chưa chuẩn vì chưa có tỏ tình, chưa cầu hôn, nên cũng không có từ hôn, không tuyệt tình.

Khổ nỗi kẻ luỵ tình thì không biết thế nào là sỹ diện, chàng cứ đóng vai lỳ lợm thôi, suốt ngày đến trồng cây si ở trước phòng ký túc xá của Yến. Đến mức ghét quá, Yến phải bí mật chuyển sang ở phòng 507 là tầng áp mái nóng nực của dãy nhà khác, đổi cho một cô bạn chỗ của mình ở phòng 418, vốn tốt hơn.

Thế là suốt cả tháng trời, Lăng cứ đến phục kích ở cầu thang 1 lên phòng 418 của căn nhà cũ, mà không thể gặp được Yến, trong khi cô hiên ngang đi chơi với bạn trai bằng cầu thang của căn nhà khác chỉ cách 50 mét.

Chàng chỉ chịu “thua” thực sự khi Yến có buổi ra mắt người yêu chính thức, bố trí để hai người ôm hôn nhau trước mặt Lăng.

Câu chuyện ấy đã 40 năm qua, giờ Lăng và Yến đều đã về hưu, có cháu nội cháu ngoại đông đủ rồi.

Bỗng tối nay ông Lăng nhận được cú điện thoại, liếc số, tim ông đập loạn nhịp, là số điện thoại của Gấu Bông, biệt hiệu ông đặt cho người trong mộng. Ông chạy biến ra đường để nói chuyện:

- Anh Lăng ạ? (Trời ạ, đúng là trời sập, suốt những năm học đại học mình yêu nàng, mà Yến toàn gọi bạn Lăng, xưng mình chứ không chịu gọi là “anh” bao giờ).

- Ừ anh đây. Em có khoẻ không?

- Dạ, khoẻ! Anh em mình có thể gặp nhau không, anh?

- Có chứ, em cứ hẹn thời gian, địa điểm đi.

- Vậy 8 giờ tối nay luôn, ở quán cafe Nhớ Mãi! Được không anh?

Khổ nỗi, ông Lăng đã hứa tối nay chở vợ đi siêu thị rồi, nhưng lập tức có cách giải quyết ngay. Ông dõng dạc trả lời:

- Được, em ạ! Anh sẽ có mặt đúng giờ.

- Em chờ anh.

Vội trở về nhà, ông Lăng bảo vợ:

- Em ơi, mai đi siêu thị nhé.

- Ơ, kế hoạch lập rồi. Anh hứa đi mua cho em cái điện thoại mới mà?

- Anh có đứa bạn cần gặp gấp.

- Vậy anh cứ đi với bạn, tôi đi xe Grab.

- Chịu khó tý, em nhé. Điện thoại mua sau, anh hứa.

- Hức.

Ăn mặc bảnh bao, ông Lăng đến gặp người xưa sớm 10 phút.

Vậy mà nàng Yến đã ngồi sẵn ở đó rồi, miệng cười tươi như hoa, khiến tim ông Lăng lồng lộn trong ngực, muốn nhảy ra ngoài.

Câu chuyện cũng bình thường, thăm hỏi linh tinh, chỉ mỗi miệng nàng thì chúm chím, mắt nàng thì long lanh nên tim chàng rung rinh tợn. Khi Yến dịch ghế đến ngồi sát thì cái mông chảy sệ của nàng cứ day day vào hông Lăng. Đang khó xử thì cái cúc ngực nàng bung ra, lộ rõ nửa đôi vú mướp dài gần đến rốn, ngay trước mắt chàng.

Yến cầm tay Lăng, xoa xoa rồi than thở:

- Trời ạ! Da anh không tốt, hơi thô ráp, chứng tỏ gan cũng bị thô, uống bia rượu nhiều quá đây mà.

- Ừ đàn ông mà, tránh sao được, em?

- Anh phải chống lại nguy cơ ung thư gan ngay.

- Ư, bằng cách nào được?

- Em quen đứa bạn chuyên về gan, mật, giới thiệu loại thực phẩm chức năng này hay lắm.

Nói rồi Yến đưa cho Lăng xem một tập tài liệu in đẹp.

Ông đọc lướt thấy bài giới thiệu có vẻ hấp dẫn. Yến nói:

- Em mua cho anh xã 4 hộp, thôi, để lại cho anh hai hộp luôn. Hí hí, em coi anh với anh xã bằng nhau đấy nhé?

- À… ừ…

- Một triệu ba trăm ngàn mỗi hộp anh ạ.

- À… ừ…

Yến lấy cái túi chuyển luôn hai hộp sang, đưa cho Lăng.

Ông Lăng chột dạ:

“Chết rồi, hai triệu sáu, thêm thanh toán nước uống cho quán thì ngày mai lấy tiền đâu để đưa vợ đi siêu thị mua điện thoại đây!”.

Nhưng nàng Yến đã vừa cười tươi, vừa xoa đầu chàng:

- Giời ạ, tóc anh bạc hết rồi này.

Cử chỉ quan tâm quá thân thương, trong không gian lãng mạn. Thế nên Lăng không nỡ từ chối nữa, bấm bụng lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Yến 2,6 triệu đồng.

Sau đó là câu chuyện nhạt hoét, vì mục đích thương mại đã xong rồi, còn tâm hồn chàng Lăng chỉ mỗi hình ảnh mụ vợ chua ngoa sẽ làm ầm ỹ lên vì không được mua điện thoại như đã hứa.

Chia tay, Yến bảo:

- Dùng hết, gọi cho em nhé.

- À… ừ…

Đợi nhân viên quán cafe trả lại tiền thừa, Yến áp sát hỏi Lăng:

- Anh không hôn em à?

Chẳng hiểu sao, từ lúc chuyển tiền cho nàng, tim ông Lăng không rộn ràng như khi tới nữa, nhưng ông vẫn cúi xuống hôn cá má đầy bự phấn để giấu những vết nhăn của Yến, một cách hờ hững.

Suốt dọc đường về, ông Lăng nghĩ miên man, suýt tai nạn mấy lần. Một "phương án tác chiến" được lập ra, để nói dối vợ việc buộc phải mua hai hộp thực phẩm chức năng này, đương nhiên phải hoãn việc mua điện thoại cho vợ.

Hôm sau, một cuộc cãi nhau nảy lửa giữa vợ chồng Lăng xảy ra, kết quả là vợ Lăng bỏ đi sang nhà con gái giữ cháu.

Nửa tháng tự nấu cơm, ăn một mình, ông Lăng gầy tọp hẳn đi. Rồi ông cũng tìm cách hoà giải được với vợ, lúc thấy ông gọi điện Zalo, bà đã suýt khóc khi thấy chồng mặt mày sơ sác.

Cuối cùng thì bà vợ cũng về để lo cơm ngon, canh ngọt cho chồng.

Nhưng mới được một ngày rưỡi thì Yến nhắn tin cho chàng Lăng:

“Anh dùng hết thuốc chưa?

Phải dùng đúng chỉ định đấy nhé.

Em yêu của anh.

Yến”.

Thực ra, ông Lăng chưa hề mở nắp cái hộp thực phẩm chức năng khỉ gió ấy, nhưng để khỏi mất lòng, ông nhắn lại:

“Anh dùng hết rồi, tốt lắm”.

Lập tức, Yến gọi điện, bảo:

- Em đặt để họ ship thẳng đến nhà anh 4 hộp luôn anh ạ, gửi vào thanh toán cho em 5 triệu 200 nghìn đồng, anh nhé.

- À… ừ…

- Chúc anh khỏe, vui.

Miệng ông Lăng như gắn xi, á khẩu không nói được lời nào nữa. Cứ tưởng được một vài ngày để tìm cách từ chối, nào ngờ, một tiếng sau gã giao hàng của MyGo đã bấm chuông, gọi giao một gói 4 hộp thực phẩm chức năng.

Lần này, tim ông Lăng cũng đập liên hồi nhưng không phải vì tình cũ, mà vì chưa nghĩ ra cách thoát khỏi mạng bán hàng đa cấp của mụ người tình cũ.

Đang còn bối rối thì bà vợ đi chợ về, ông Lăng hoảng hồn như người ăn trộm bị bắt quả tang, làm rơi luôn gói hàng, ngã vật ra trong tiếng la thất thanh của vợ.

Hai hôm sau, trong đám tang ông Lăng, bà Yến lại lấy được số điện thoại của gần chục ông bạn thân của ông Lăng, có thể nửa tháng sau, sẽ có vài đám tang nữa.

Hỡi các bà vợ, hãy bảo vệ chồng mình khỏi những người tình cũ bán hàng đa cấp!

Tất cả đàn ông và đàn bà thế giới đoàn kết lại để chống bọn người tình cũ và những kẻ táng tận lương tâm lừa người thân thuộc để bán hàng đa cấp!

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Tống tiền tình cũ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn