Trong ngần áo lính

Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ của nhà thơ, bác sĩ, cựu quân nhân Hiền Phương.

 

hien-phuong-1640126695.png
Nhà thơ Hiền Phương

Tự ngồi ngắm lại ngày xưa

Những ngày quân ngũ như vừa đây thôi

Một thời oanh liệt sục sôi

Yêu màu áo lính mãi ngời ngời xanh

 

Rộn ràng hát khúc quân hành

Mừng cô gái nhỏ đã thành quân nhân

Ba lô dép lốp phong trần

Hành quân mang cả mùa xuân theo cùng

 

Vui ngày đất nước trùng phùng

Ngôi sao trên mũ cất cùng tuổi xuân

Khi nào chợt nhớ thanh tân

Trong ngần áo lính, lại lần về xưa… 

 

Hà Nội -  Ngày truyền thống QĐNDVN  22/12/2021