Trung thu xưa...

Lại một mùa trung thu nữa về, những ánh đèn lồng lung linh, mặt nạ, mâm cỗ trông trăng, không khí tấp nập ở những cửa hàng bánh nướng, bánh dẻo, cùng ánh trăng vàng rực rỡ… làm sống dậy biết bao những dòng kỷ niệm thuở ấu thơ.
2-1632283066.jpg
Ảnh sưu tầm: nguồn internet

Tuổi thơ trôi qua đã lâu lắm rồi nhưng những ký ức ngọt ngào về những ngày trung thu đẹp đẽ đã đi qua như vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn còn đó tiếng trống múa lân, bọn trẻ con chúng tôi cầm trên tay chiếc lồng đèn tự chế tung tăng rước đèn khắp các con phố, được nhận quà bánh, được phá cỗ dưới ánh trăng tròn ...  

Ngày ấy sao mà vui đến lạ, háo hức chờ đón từng ngày đến nỗi chỉ cần nhắc tới thôi là bọn trẻ chúng tôi cười tít mắt. Nhớ nhất vẫn là những ngày đám trẻ con chúng tôi hì hục tự làm lồng đèn cho nhau, những vỏ lon bia được gom lại, những chai lọ được tận dụng, ít giấy màu, giấy bóng kính với các màu đỏ, vàng, xanh lá cây… Cuối cùng, những chiếc lồng đèn sặc sỡ, đầy sắc màu cũng sẵn sàng khoe những ánh sáng lấp lánh. Trước những sân nhà, mâm cỗ sực mùi hương thơm hoa quả với những chú chó được tỉa tót từ quả bưởi, với hồng, lê, ổi cũng được bày biện tinh tươm đẹp mắt, hòa quyện với mùi ngọt ngào từ những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, ánh đèn ông sao lấp lánh, hòa lẫn không gian đầm ấm và tràn ngập niềm vui. Chúng tôi phá cỗ trông trăng, người lớn thì thưởng thức bánh, uống trà, trò chuyện, trẻ con chúng tôi thì chạy nhảy, ca hát nô đùa xung quanh. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thật đẹp, một ký ức thật đẹp về một tết trung thu đầy ý nghĩa.

1-1632283066.jpg
Ảnh sưu tầm: nguồn internet

Trung thu sẽ nhạt dần theo năm tháng hiện đại khi những ông bố bà mẹ vẫn còn đang lao đao giữa bộn bề cuộc sống mà quên kể cho con nghe những câu chuyện về nguồn gốc và phong tục Trung thu xưa cũ, cũng không thể nào tránh được, vì theo guồng quay của cuộc sống mà mọi thứ đều phải đổi thay. Mỗi thời mỗi khác, tất cả đều phải trải qua những lớp bụi của thời gian và trung thu cũng vậy. Nhưng dù có nhiều đổi thay đến mấy thì Trung thu vẫn là mùa Tết mong chờ của trẻ thơ, là phút đoàn viên ấm cúng bên gia đình và là những khoảnh khắc ta lắng tâm hồn lại sau tất bật, để nhớ về những ký ức ngọt ngào xưa cũ bên những người bạn thủa ấu thơ...