Tuyên Quang: Xót xa người mẹ trẻ dân tộc Dao nguy kịch sau biến cố, rất cần những tấm lòng sẻ chia

Sau biến cố đau lòng, chị Bàn Thị Phương (SN 1994), quê ở thôn Bản Tùn, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sự sống mong manh. Gia đình vốn khó khăn, nay càng thêm kiệt quệ khi người chồng phải tạm nghỉ việc để chăm sóc vợ. Họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm.
z8015996027548-5a5bb535c0584efe0f6556d36e6dfae7-1783397267.jpg
Chị Bàn Thị Phương hiện vẫn đang hôn mê sâu

Chị Bàn Thị Phương là người con của thôn Bản Tùn, xã Nà Hang. Cũng như bao phụ nữ vùng cao khác, chị luôn cố gắng lao động, vun vén cho gia đình nhỏ với mong muốn cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn bên chồng và cô con gái nhỏ 4 tuổi.

Chị Phương kết hôn với anh Chúc Cằn Nhệ (1994), cùng quê thôn Bản Tùn. Hai vợ chồng có một người con năm nay mới 4 tuổi.

Cuộc sống gia đình vốn còn nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào công việc làm thuê tại các công ty của hai vợ chồng.

Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến khiến cuộc sống của gia đình nhỏ rơi vào cảnh khốn cùng.

Tháng 5/2026, chị Phương rời quê đến làm việc tại một công ty và thuê trọ ở Bắc Ninh.

Trong thời gian này, chị Phương mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Đến ngày 28/6/2026, sau khi cùng chồng và người em đi ăn cơm trở về, chị Phương vào phòng trọ, đóng cửa.

Một thời gian sau không thấy chị ra ngoài, chủ nhà trọ đã tìm cách phá cửa và phát hiện chị Phương đã treo cổ tự tử, được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

Đến 16 giờ cùng ngày, chị được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 1/7/2026, chị Phương được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều trị.

Hiện tại chị Phương vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi phục.

Những ngày qua, anh Nhệ phải gác lại công việc, túc trực bên vợ từng giờ, từng phút với hy vọng phép màu sẽ đến. Trong khi đó, ở quê nhà, con gái nhỏ mới 4 tuổi vẫn mong ngóng mẹ trở về.

Gia đình chị Phương hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Chi phí điều trị kéo dài, trong khi nguồn thu nhập bị gián đoạn khiến những người thân trong gia đình càng thêm áp lực.

Bố mẹ chị Phương cũng đã lớn tuổi, không có điều kiện để lo liệu lâu dài cho quá trình chữa trị.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Bàn Thị Phương, gia đình rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng nhân ái để giúp chị có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, trở về bên gia đình và con nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Bàn Thừa Khé (bố đẻ chị Phương)

Số tài khoản: 8105678929999, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, trong lúc này đều là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm hy vọng cho một người mẹ trẻ đang từng ngày chiến đấu giành lại sự sống và giúp gia đình chị vượt qua cơn hoạn nạn.