Xuân về nhớ Bác

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi đất trời giao hòa trong sắc đào hồng thắm, khi những nhành mai khoe sắc dưới nắng mới, lòng người Việt Nam lại bâng khuâng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Mùa xuân không chỉ là sự tuần hoàn của thiên nhiên, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khởi đầu và của khát vọng vươn lên. Với Bác Hồ, mùa xuân luôn gắn với lý tưởng cách mạng, với tinh thần học tập, rèn luyện và dựng xây đất nước.

Đối với cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, mỗi mùa xuân về không chỉ là thời khắc sum họp, mà còn là dịp soi mình vào lời dạy của Bác, tự nhắc nhở về trách nhiệm học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

picture1-1771840267.png
Ảnh: hoạt động chào đón xuân mới của Nhà trường

 

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt cho mùa xuân. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, dù ở chiến khu Việt Bắc hay giữa Thủ đô Hà Nội hòa bình, mỗi dịp Tết đến, Người đều gửi thư chúc Tết đồng bào, chiến sĩ. Những vần thơ xuân của Bác giản dị mà hàm chứa niềm tin tất thắng, khơi dậy ý chí và quyết tâm trong toàn dân tộc.
Bác từng viết:
“Mừng xuân năm mới,
Cố gắng thi đua,
Toàn dân đoàn kết,
Cả nước tranh đua.”
Xuân trong thơ Bác không chỉ là mùa hoa nở, mà là mùa của hành động. Mỗi mùa xuân mới là một lời nhắc nhở phải bắt đầu bằng quyết tâm mới, bằng nỗ lực mới.
Bác hiểu rằng, tương lai dân tộc phụ thuộc vào việc học tập của thế hệ trẻ. Người căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không… chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.” Câu nói ấy vang lên mỗi độ xuân về, trở thành động lực thiêng liêng cho bao thế hệ thanh niên, trong đó có những học viên sĩ quan hôm nay.
Mùa xuân là khởi đầu của một năm mới. Với người học viên quân đội, đó còn là khởi đầu của những kế hoạch học tập và huấn luyện mới. Bác Hồ từng khẳng định:
“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ.”

picture2-1771840267.png
Ảnh: hoạt động chào đón xuân mới của Nhà trường

Đối với học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, “làm cán bộ” là trách nhiệm. Trách nhiệm ấy đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Những ngày đầu xuân, khi nhiều nơi còn vang tiếng trống hội, thì trong doanh trại, nhịp sống học tập đã trở lại nền nếp. Giảng đường đã mở, giáo án mở ra, tiếng giảng bài vang lên giữa không khí của mùa xuân ấm áp đầu năm.
Mỗi học viên hiểu rằng: mùa xuân chỉ thực sự có ý nghĩa khi bản thân mình tiến bộ hơn, trưởng thành hơn. Sự trưởng thành ấy được hun đúc từ từng giờ học đầu xuân, từng bài giảng chiến thuật, từng buổi rèn thể lực dưới nắng xuân nhè nhẹ.
Xuân của người lính không chỉ là sắc hoa, mà còn là sắc áo xanh hòa cùng màu cờ đỏ thắm, là tiếng bước chân đều tăm tắp trên sân trường. 
Học viên sĩ quan không chỉ học kiến thức quân sự, mà còn phải rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị và tinh thần kỷ luật. Mùa xuân là dịp để mỗi người tự soi lại mình: đã thực sự nỗ lực chưa, đã nghiêm túc với nhiệm vụ chưa, đã sống đúng với lời thề danh dự quân nhân chưa? Trong buổi chào cờ đầu năm, đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay, mỗi học viên đều cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của trách nhiệm.
Bác từng căn dặn quân đội: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân.” Hai chữ “trung” và “hiếu” ấy không chỉ thể hiện trong chiến đấu, mà bắt đầu từ việc học tập và rèn luyện nghiêm túc hôm nay. Rèn luyện trong nhà trường chính là chuẩn bị cho thực tiễn mai sau. Từng bài học về chiến thuật, từng giờ thực hành ngoài thao trường, từng nội dung huấn luyện đều là nền tảng để xây dựng bản lĩnh người chỉ huy.
Xuân về, khi nắng mới trải dài trên sân tập, những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt trẻ trung chính là “hoa xuân” của người học viên.
Thao trường không có mùa nghỉ. Đầu xuân, tiếng hô khẩu lệnh vẫn vang lên dõng dạc. Những động tác điều lệnh, những bài tập chiến thuật vẫn diễn ra nghiêm túc. Bác Hồ từng nhắc nhở: “Huấn luyện phải thiết thực, chu đáo.”Thiết thực là học đi đôi với hành. Chu đáo là không được chủ quan, lơ là.
Tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, mùa xuân luôn gắn liền với phong trào thi đua học tốt, rèn nghiêm. Mỗi học viên đặt cho mình mục tiêu cụ thể: nâng cao kết quả học tập, cải thiện nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ năng chỉ huy.
Mùa xuân không cho phép sự chậm lại. Trái lại, đó là thời điểm khơi dậy khát vọng mới. Có những buổi sáng đầu năm, sương xuân còn trên sân trường, tiếng bước chân đều vang lên nhịp nhàng. Cảnh tượng ấy gợi nhớ lời Bác: “Thanh niên phải hăng hái xung phong, phải ra sức học tập.” Tinh thần xung phong hôm nay chính là học tập và rèn luyện với tất cả ý thức trách nhiệm.
Mùa xuân không chỉ hiện diện ngoài thao trường mà còn trong từng trang giáo án. Giảng đường những ngày đầu năm như sáng hơn bởi ánh mắt quyết tâm của học viên. Bác Hồ luôn coi trọng tri thức. Người căn dặn:
“Học hỏi là việc phải tiếp tục suốt đời.”
Đối với người sĩ quan tương lai, tri thức là vũ khí sắc bén. Không chỉ nắm vững chiến thuật truyền thống, học viên còn phải hiểu biết về khoa học công nghệ, về nghệ thuật quân sự hiện đại.
Xuân về là dịp khởi động những kế hoạch tự học mới. Những cuốn sách được mở ra, những dòng ghi chép cẩn thận, những buổi thảo luận sôi nổi hơn… tất cả tạo nên không khí học tập đầy hứng khởi ngày xuân đầu năm. Mỗi bước tiến trong học tập là một bông hoa xuân dâng lên Bác.
Nhớ Bác mỗi độ xuân về không chỉ là xúc cảm thiêng liêng, mà còn là sự thôi thúc hành động. Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 hôm nay đang sống trong hòa bình, thành quả của bao thế hệ đi trước. Điều đó càng đòi hỏi sự nghiêm túc trong học tập và rèn luyện. Mùa xuân nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi. Mỗi ngày trôi qua phải là một ngày tiến bộ.
Bác Hồ từng nói: “Ngày nay phải hơn ngày hôm qua, nhưng không bằng ngày mai.” Câu nói ấy như phương châm sống cho mỗi học viên. Học hôm nay tốt hơn hôm qua, rèn luyện hôm nay nghiêm hơn hôm qua, để ngày mai trưởng thành hơn nữa. Xuân không chỉ là sự đổi thay của thiên nhiên, mà là sự đổi thay trong chính bản thân mỗi người.
Mùa xuân năm nay lại về, mang theo sắc trời trong trẻo và niềm tin mới. Nhớ Bác trong mùa xuân là nhớ đến lý tưởng cao đẹp, đến tinh thần học tập không ngừng nghỉ, đến sự rèn luyện bền bỉ vì Tổ quốc. Tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, mùa xuân không chỉ có hoa đào, hoa mai, mà còn có những giờ học miệt mài, những buổi rèn luyện nghiêm túc, những lời hứa quyết tâm dưới lá cờ đỏ sao vàng.
Xuân về, mỗi học viên tự nhủ sẽ học tập tốt hơn, rèn luyện nghiêm hơn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân và với lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Và khi nắng xuân tiếp tục trải dài trên giảng đường, thao trường, hình ảnh Bác vẫn như hiện hữu, hiền từ mà nghiêm nghị, nhắc nhở thế hệ hôm nay: Học để phụng sự Tổ quốc, Rèn để xứng danh người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Giữ mùa xuân của lý tưởng luôn tươi mới trong tim mỗi chúng ta.