Theo đó hơn 20 năm trước, Nhà báo Đỗ Phượng và Nhạc sỹ An Thuyên đã gieo duyên để đôi bạn trẻ Vương Xuân Nguyên và Nguyễn Hương Giang được phát huy đúng sở trường của mình và có những cơ hội quen biết nhau. Nhà báo Đỗ Phượng giúp anh Vương Xuân Nguyên ngày một trường thành trong nghiệp báo, còn Nhạc sỹ An Thuyên giúp chị Nguyễn Hương Giang thành danh Nghệ sĩ.

Chú rể Vương Xuân Nguyên và cô dâu Nguyễn Hương Giang trong ngày Lễ Vu quy
Chia sẻ trên trang cá nhân, cả Nhà báo Vương Xuân Nguyên và NSƯT Nguyễn Hương Giang cho biết, họ không chỉ biết nhau 22 năm trước, mà họ luôn nghĩ đã gặp nhau từ trong quá khứ xa xưa. Tuy nhiên, họ phải trải qua những trải nghiệm và thử thách của cuộc sống rất khác nhau. Để rồi cuộc gặp lại định mệnh sau 22 năm đã khiến cả hai đưa ra quyết định rất nhanh về việc cùng nhau về một mái nhà để xây dựng hạnh phúc mới sau chuỗi ngày dài cả hai lận đận trong tìm kiếm hạnh phúc gia đình cho riêng mình.


Hương Giang và Xuân Nguyên vui mừng trong ngày đăng ký kết hôn
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quỳnh Lưu, Nghệ An - vùng đất can trường nơi cửa biển nhưng cũng rất đỗi ấm áp, ngọt ngào. Ngay từ thuở ấu thơ, tâm hồn Hương Giang được “tắm” trong lời hát ru của bà, của mẹ. Những câu ca, điệu hò ví giặm đã nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ, truyền cảm hứng và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc trong chị.
Hương Giang may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc. Ông bà nội của chị lập gánh hát từ sớm để phục vụ nhân dân và bộ đội. Chú ruột chị là nhạc sĩ An Thuyên nổi tiếng, ngay khi còn trẻ ông đã đảm nhận vị trí nhạc trưởng. Gia đình chị có 9 anh chị em ruột, ai cũng có năng khiếu về nghệ thuật. Người anh trai cả của chị là NSND An Phúc nổi tiếng trong giới nghệ thuật Chèo Việt Nam. Trong môi trường nghệ thuật lý tưởng đó, âm nhạc đã đi vào trái tim của chị một cách rất đỗi tự nhiên. Niềm đam mê nghệ thuật ngày càng cháy bỏng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính âm nhạc, là món ăn tinh thần đã nuôi lớn tâm hồn cao đẹp trong chị, là sợi chỉ đỏ chạy xuyên suốt trong hành trang của giọng ca vàng xứ Nghệ vang vọng khắp các nẻo đường thân yêu của Tổ Quốc.




Được biết đám cưới của Xuân Nguyên và Hương Giang được dòng họ Vương Xuân và Nguyễn An tổ chức theo nghi thức truyền thống
Ngay khi biết được câu chuyện tình xúc động của đôi uyên ương Xuân Nguyên - Hương Giang, Thi sĩ Vũ Đức Nguyên đã đề tặng:
Vương Xuân Nguyên, Nguyễn Hương Giang
Hai hai năm đã dọc ngang cuộc đời
Hôm nay sánh bước chung đôi
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay.
Tình duyên ấp ủ bao ngày
Trải qua dâu bể mới bày tình duyên
Nguyễn Hương Giang, Vương Xuân Nguyên
Từ nay đôi bóng con tim mặn nồng.
Từ đây vợ vợ chồng chồng
Hai hai năm hết chờ trông mỏi mòn
Bây giờ đôi lứa sắt son
Nắm tay ân ái môi hôn mặn mà.
Nguyên-Giang chung một mái nhà
Không còn cái cảnh ngó ra trông vào
Lửa yêu nay đã dâng trào
Kết thành phu phụ bên nhau đến già.
Vẫn còn Nguyên một màu hoa
Giang san cũng đó thướt tha mĩ miều
Hai hai năm một tình yêu
Nửa đời sương gió thiếp xiêu theo chàng.
Hai hai năm lắm ngỡ ngàng
Xứ Đoài lên xuống đá vàng bao phen
Lặng thầm trong cuộc bon chen
Tình em Xứ Nghệ một niềm thiết tha...
Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ Vu Quy của Nhà báo Vương Xuân Nguyên và NSƯT Nguyễn Hương Giang:






















