An Giang: Trung đoàn 3 kết nối yêu thương - "Nghĩa tình đồng đội"

Mô hình đêm “Nghĩa tình đồng đội” là hoạt động thường niên của Trung đoàn 3 nói riêng và Sư đoàn 330, Quân khu 9 nói chung nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.
3-an-giang-1781392003.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 tích cực tham gia quyên góp ủng hộ gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình đêm “Nghĩa tình đồng đội” năm 2026

Đồng chí Trung tá Đàm Văn Trò – Phó Chính ủy Trung đoàn, cho biết, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) đóng quân tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Trong dòng chảy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, tình đồng chí, đồng đội luôn là một trong những giá trị thiêng liêng, bền vững nhất. Đó không chỉ là sự gắn bó trong chiến đấu, huấn luyện mà còn được nuôi dưỡng bằng lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2026, Trung đoàn 3 tiếp nhận chiến sĩ mới đến từ thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau. Các chiến sĩ được khoác lên mình màu xanh áo lính, thực hiện nghĩa vụ quân sự thiêng liêng đối với Tổ quốc là niềm vinh dự và tự hào của tuổi trẻ. Tuy nhiên, đằng sau niềm vinh dự và tự hào ấy, không ít chiến sĩ của đơn vị còn canh cánh những nỗi lo toan thường trực về gia đình: cha mẹ đau yếu, cuộc sống gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, hoàn cảnh đặc biệt éo le, …, như: chiến sĩ Lê Trọng Tính, quê Sông Đốc, Cần Thơ, cha bỏ đi từ nhỏ, bản thân sống với mẹ và ông bà ngoại, mẹ bị tật ở tay, làm việc khó khăn. Hằng ngày bà ngoại và mẹ đi lượm ve chai, gỗ trôi nổi trên sông để bán, thu nhập không ổn định, em trai còn nhỏ hiện đang đi học. Hiện tại đang sống trong 1 căn chòi trên đất mượn của hàng xóm. Bà ngoại phải nuôi thêm 5 đứa cháu, ông ngoại bị tai biến, nằm một chỗ. Chiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, quê Mỹ Quới, Cần Thơ, cha bỏ đi từ nhỏ, mẹ theo đoàn lô tô làm ăn xa, bản thân sống cùng bà ngoại và cháu. Hiện tại bà ngoại 75 tuổi, sức khoẻ yếu, bị đau khớp, bệnh tim, đi lại khó khăn. Trước đây gia đình được cấp sổ hộ cận nghèo nhưng hiện tại đã bị cắt sổ, hiện đang ở nhà thuê, không có đất sản xuất, kinh tế khó khăn, sinh sống chủ yếu dựa vào tiền mẹ gửi về hằng tháng,…

Bằng sự thấu hiểu và tinh thần trách nhiệm cao, hằng năm, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 3 đã phát động cuộc vận động quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thông qua đêm “Nghĩa tình đồng đội”. Đây không đơn thuần là một hoạt động từ thiện, mà còn là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái đã trở thành nét đẹp văn hóa của quân đội, bởi, từ bao đời nay, dân tộc Việt Nam luôn đề cao đạo lý “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Trong môi trường quân ngũ, những giá trị ấy được nâng lên thành tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, nơi mỗi người lính không chỉ cùng nhau chia sẻ gian khổ mà còn sẵn sàng nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Theo đồng chí Trung tá Đàm Văn Trò – Phó Chính ủy Trung đoàn, từ khi phát động,  mô hình đêm “Nghĩa tình đồng đội” luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị cùng sự chung tay góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa, các tổ chức đoàn thể địa phương và gia đình quân nhân. Mỗi phần quà, mỗi khoản đóng góp tuy có giá trị vật chất khác nhau nhưng đều chứa đựng những tình cảm chân thành, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với những người lính trẻ đang ngày đêm học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội.

Điều đáng quý hơn cả là mô hình không chỉ hướng đến sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần đầy ý nghĩa. Những câu chuyện về hoàn cảnh của các chiến sĩ được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động. Đó là những người mẹ tảo tần quanh năm làm thuê làm mướn nuôi con khôn lớn; những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống; những người con dù là lao động chính vẫn gác lại công việc, tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự thiêng liêng khi Tổ quốc vẫy gọi. Những câu chuyện đời thường ấy đã chạm đến trái tim của mọi người, bởi ở đó không chỉ có khó khăn, thiếu thốn mà còn có lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc thân yêu.

Có thể nói, đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với những người lính trẻ đang mang trên vai nhiều nỗi lo về gia đình. Khoản hỗ trợ ấy giúp họ vơi bớt những gánh nặng phía sau, thêm yên tâm học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó. Nhưng giá trị lớn lao hơn nằm ở chỗ, mỗi phần quà là sự gửi gắm niềm tin, là thông điệp yêu thương của tình đồng chí, đồng đội và cộng đồng xã hội dành cho những người con đang thực hiện nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc. Nhiều chiến sĩ xúc động không cầm được nước mắt trước sự quan tâm của đơn vị đối với mình, nhiều gia đình đã gửi lời cảm ơn mộc mạc mà sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ cùng các mạnh thường quân đã quan tâm đến hoàn cảnh của họ, giúp gia đình vơi bớt nỗi lo của cuộc sống thường nhật.

2-an-giang-1781392161.jpg
Chương trình đêm “Nghĩa tình đồng đội” năm 2026 đã trao những phần quà ý nghĩa đến gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện và công tác tại đơn vị

Chiến sĩ Trà Thanh Tiến, Đại đội 2, Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3, quê ở xã Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, xúc động chia sẻ khi được nhận số tiền hỗ trợ từ chương trình đêm “Nghĩa tình đồng đội”: “Em thật sự rất xúc động và biết ơn trước tình cảm của thủ trưởng các cấp, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh gia đình em. Gia đình em còn nhiều khó khăn, bố mẹ làm lao động tự do, thu nhập không ổn định nên số tiền hỗ trợ hôm nay có ý nghĩa rất lớn, giúp gia đình em vơi bớt phần nào gánh nặng trong cuộc sống. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để em yên tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Em xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với tình cảm, sự tin tưởng và giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Chiến sĩ Trần Văn Khiêm, Đại đội 12, Tiểu đoàn 308, Trung đoàn 3, quê ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, xúc động chia sẻ: “Khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ chương trình đêm “Nghĩa tình đồng đội”, tôi rất cảm động và biết ơn tình cảm của các thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và các nhà hảo tâm đối với gia đình. Số tiền này sẽ giúp gia đình tôi giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là nguồn động viên lớn để tôi yên tâm công tác, nỗ lực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Mẹ của chiến sĩ Lê Trọng Tính, Đại đội 4, Tiểu đoàn 306, quê ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi rất cảm động và biết ơn tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã quan tâm, giúp đỡ. Số tiền hỗ trợ này là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình trong lúc còn nhiều khó khăn. Tôi dự định sẽ dùng một phần để trang trải sinh hoạt, phần còn lại dành cho việc sửa lại cái mái nhà khỏi bị dột trong mùa mưa đến. Gia đình xin chân thành cảm ơn chương trình đêm “Nghĩa tình đồng đội” và chúc quý Thủ trưởng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Mô hình đêm “Nghĩa tình đồng đội” đã cho chúng ta thấy một khía cạnh rất đẹp trong đời sống văn hóa quân đội. Đó là môi trường giàu tính nhân văn, nơi mỗi quân nhân đều được quan tâm, yêu thương và sống trong tình cảm gắn bó như anh em một nhà. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sức mạnh nội sinh của quân đội. Bởi sức mạnh của một đơn vị không chỉ được đo bằng trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn được tạo dựng từ sự đoàn kết, tình yêu thương và trách nhiệm giữa những người đồng chí, đồng đội, là minh chứng sinh động cho văn hóa quân sự Việt Nam giàu bản sắc, nơi truyền thống “đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội” luôn được giữ gìn và phát huy.

Đồng thời mô hình đêm “Nghĩa tình đồng đội” của Trung đoàn 3 là một minh chứng sinh động làm sáng lên hình ảnh người quân nhân cách mạng gần dân, trọng dân, sống có trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng. Đó cũng chính là sự kế thừa và phát huy truyền thống “quân với dân như cá với nước”, là biểu hiện sinh động của một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Không chỉ giúp đỡ những chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mô hình còn góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân. Qua đó, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mô hình đêm “Nghĩa tình đồng đội” ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9 sẽ mãi lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm góp phần xây dựng môi trường quân đội ngày càng đoàn kết, nhân văn, giàu nghĩa tình để hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới mãi sáng ngời trong lòng Nhân dân, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô giá trên hành trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng chí Trung tá Đàm Văn Trò – Phó Chính ủy Trung đoàn, nhấn mạnh.

Mô hình đêm “Nghĩa tình đồng đội” được thực hiện từ năm 2013, do Sư đoàn 330, Quân khu 9, phát động, diễn ra vào thời điểm trước khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới. Từ sự chung tay của tập thể và các nhà hảo tâm, đêm “Nghĩa tình đồng đội” diễn ra ngày 09/6/2026, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 đã vận động được 223,2 triệu đồng, trao tặng 12 chiến sĩ mới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi đồng chí nhận số tiền 18,6 triệu đồng. Từ năm 2016 đến nay, Trung đoàn 3 đã vận động, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và thân nhân chiến sĩ trong đêm “Nghĩa tình đồng đội” là 1.693.160.000 đồng với 235 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Cụ thể: năm 2016: 92.390.000đ; năm 2017: 140.610.000đ; năm 2018: 80.200.000đ; năm 2019: 86.100.000đ; năm 2020: 169.000.000đ; năm 2021: 79.560.000đ; năm 2022: 169.880.000đ; năm 2023: 215.160.000đ; năm 2024: 297.600.000đ: năm 2025: 139.460.000đ.