Bắc Giang ơi!

Hà Thụy Như

25/05/2021 22:01

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Thụy Như

bg1a-1621954742.jpg

Sông Cầu chảy qua làng Thổ Hà: bờ bên phải là Xóm 1 làng Thổ Hà, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang. Nguồn: Internet.

 

BẮC GIANG ƠI !

Sông Cầu xưa chặn giặc

Nay vây giặc nổi không?

Vẫn là chúng nó cả

Bắc Giang đừng quản công!

 

Tóc dài ơi ! Thương lắm !*

Nỗi nhớ dài như sông ...

Bắc Giang đang mùa vải

Chín đỏ cả triền sông

 

Câu sli còn vọng

Mùa bình yên chờ mong

Bao giờ tan dịch giã

Cho sông Cầu lại trong

 

Cho liền anh, liền chị

Nón quai thao xuôi dòng

Để em may áo cưới

Chờ vu quy theo chồng

 

Bắc Giang ơi ! Nhớ lắm

Tình càng xa càng nồng.

H-T-N

25/5/2021

* Thơ HNC

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang ơi!" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn