Sinh ra trên quê hương Nam Định, nơi sản sinh nhiều nhân tài và luôn đề cao tinh thần hiếu học, từ thuở nhỏ, Phạm Văn Đương đã thấm đẫm những giá trị đạo đức truyền thống: học để làm người, học để phục vụ đất nước. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh tình nguyện nhập ngũ, mang theo lý tưởng thiêng liêng của tuổi trẻ: bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Duyên binh nghiệp đưa anh ra đảo Bạch Long Vĩ, nơi đầu sóng ngọn gió. Cuộc sống gian khổ nơi tiền tiêu đã hun đúc trong anh sự kiên cường, tinh thần kỷ luật, và một cảm nhận sâu sắc về sự hy sinh thầm lặng, những giá trị văn hóa đặc trưng của người lính Việt Nam.
Rời quân ngũ với trái tim giàu lý tưởng, Phạm Văn Đương chọn con đường y khoa, một nghề mang tính nhân văn sâu sắc và gắn bó mật thiết với văn hóa phương Đông: "Lương y như từ mẫu". Với tư tưởng học tập suốt đời, anh miệt mài đèn sách tại Trường Quân y 105 rồi Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Không chỉ học để giỏi chuyên môn, anh còn rèn luyện nhân cách người thầy thuốc đề cao đạo đức, tận tụy với bệnh nhân, xem việc chữa lành là một sứ mệnh mang tính thiêng liêng.
Một lần tình cờ, chứng kiến bệnh nhân rời phòng khám răng với nụ cười rạng rỡ, anh như được “đánh thức” một phần tâm hồn nghệ sĩ trong mình. Từ đó, anh chọn chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt, không chỉ để chữa bệnh mà để "gìn giữ nụ cười", biểu tượng của hạnh phúc, của nhân cách và cũng là nét đẹp văn hóa trong giao tiếp, ứng xử.
Từ năm 2015, nhờ cơ duyên hợp tác với ca sĩ Linh Nguyễn, bác sĩ Đương bắt đầu gắn bó với giới nghệ sĩ. Với bàn tay khéo léo và cái tâm y nghiệp, anh trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: Ngọc Khuê (Chuồn chuồn ớt), Mỹ Lệ, Thu Hường, nhà thiết kế Thạch Linh… Anh không chỉ “sửa chữa” nụ cười, mà còn đồng hành cùng họ gìn giữ vẻ đẹp văn hóa biểu cảm - yếu tố quan trọng của nghệ thuật sân khấu và truyền thông đại chúng.
Không chỉ chữa bệnh trong phòng khám, bác sĩ Phạm Văn Đương còn mang y đức đến với những miền đất khó. Với anh, làm thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cách gìn giữ văn hóa “lá lành đùm lá rách”, một di sản tinh thần quý báu của người Việt.
Anh thường xuyên cùng các nhóm thiện nguyện như “Con đường tâm thiện”, Hội Chữ thập đỏ… tổ chức các chuyến đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao quà cho người nghèo, trẻ em vùng cao. Mỗi hành động của anh là một cách thắp lên niềm tin, truyền cảm hứng sống đẹp, đúng với tinh thần văn hóa cộng đồng trong thời đại mới.
Giữa dòng chảy hiện đại hóa, khi nhiều giá trị đang bị mai một, hành trình sống và hành nghề của bác sĩ Phạm Văn Đương như một biểu tượng dung dị mà sâu sắc của văn hóa Việt Nam: yêu nước, nhân ái, trọng học và biết sẻ chia.
Anh không chỉ là bác sĩ, người chữa lành những tổn thương thể xác mà còn là người gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần cao đẹp. Nụ cười mà anh thắp sáng nơi người bệnh, nghệ sĩ hay người nghèo chính là minh chứng cho một hành trình sống tử tế, nhân văn và giàu bản sắc.