Cháu nó ngoan lắm

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

11/01/2024 11:20

Theo dõi trên

Lão Cốc pha ấm trà Thái ngon chờ mãi vẫn chưa thấy ông Tô sang chơi như đã hẹn. Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ mong ông Tô sang để đọc cho ông ấy nghe bài thơ Xuân mới sáng tác xong. Thằng Bất đang ngồi lau sửa cái xe đạp cho con gái ở ngoài sân thấy bố pha trà liền lân la vào xin một chén.

Giữa lúc đó thì ông Tô đến. Vừa vào đến cửa ông Tô đã nói ngay:

-Vừa định sang thì lại có chuyện nên mãi mới đi được ông ạ!

-Có việc gì gấp à?

Lão Cốc hỏi, ông Tô tặc lưỡi đáp:

-Thì lại vẫn là cái chuyện "Ở nhà cháu nó ngoan lắm!" ấy mà…

-Thế là thế nào?

-Thì chuyện cái bà hàng xóm có cháu đang học lớp 9 đánh bạn vỡ đầu bị kỷ luật buộc thôi học sáng sớm đã sang nhà năn nỉ nói: "Ở nhà cháu nó ngoan lắm", nhờ ông giáo viết một bức thư gửi tới nhà trường xin cho cháu đi học lại… Khổ quá, tôi phải giải thích mãi là tôi nghỉ hưu lâu rồi làm sao mà giúp được. Với lại đánh bạn vỡ đầu phải đi cấp cứu mà lại cứ bảo: "Ở nhà cháu nó ngoan lắm" thì ai người ta nghe chứ…

b1-bao1-1704946125.jpg

Tranh biếm hoạ do tác giả do tác giả cung cấp. Nguồn: cuoi. tuoitre.vn

 

Thằng Bất liền lên tiếng góp chuyện:

-Các cụ ơi! Bây giờ là thế đấy, chả riêng gì trẻ con mà cả người lớn cũng thế… Ở cơ quan, ở địa phương, ở đơn vị tôi ông ấy, bà ấy, anh ấy "ngoan lắm", tốt lắm, có nhiều công lao đóng góp lắm…

-Thế là thế nào hả?

Lão Cốc và ông Tô ngạc nhiên cùng hỏi lại. Thằng Bất uống một ngụm trà rồi thủng thẳng đáp:

-Thì đấy… hai cụ đã thấy rồi đấy! Phiên tòa đang xử vụ Việt Á, sắp tuyên án mà có cả ngàn học sinh, giáo viên ở tỉnh viết thư xin giảm tội cho quan đầu tỉnh nhận hối lộ, rồi rất nhiều cán bộ, công chức thủ đô cũng viết thư xin tòa giảm nhẹ án tù cho cựu chủ tịch… Chuyện ở nước ta đã có bao nhiêu nơi tập thể đồng loạt viết và ký thư xin tòa tha tội cho lãnh đạo phạm tội. Trong thư họ chắc chắn họ sẽ đều phải viết là ở cơ quan, ở địa phương ông ấy, bà ấy "ngoan lắm", có nhiều thành tích công lao, thương người, yêu dân, tận tình với công việc lắm… xin tòa giảm nhẹ hình phạt, xin tòa tha bổng cho tội tham nhũng…

Ông Tô trầm ngâm:

-Đúng là hiện nay nước ta đang có phong trào viết thư xin tha tội cho quan tham… Không hiểu những người viết và ký vào thư chứng nhận "quan tham ngoan lắm" ấy có thực lòng hay không? Nếu mà họ thực lòng thì cơ quan ấy, học sinh ấy, thầy giáo ấy, cán bộ công chức ấy chính là những học sinh, giáo viên, cán bộ công chức… hư (hỏng) thật rồi!

Lão Cốc gật gù:

-Không những hư (hỏng) mà họ còn vi phạm nghiêm trọng là đã can thiệp vào sự công bằng của pháp luật nữa đấy ông ạ! Mong rằng tòa án vì sự công bằng, công minh của pháp luật không bị loại thư chứng nhận "quan tham ngoan lắm" làm lệch cán cân công lý!

Đoạn, lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ ứng khẩu đọc luôn một đoạn thơ ngẫu hứng:

“Quan tham ngoan thật là ngoan

Đếm tiền hối lộ đến mòn vân tay.

Mong rằng tòa chớ lung lay…

Những tội thế này phải xử thật nghiêm...

Hà Nội, ngày 11/1/2024

Bạn đang đọc bài viết "Cháu nó ngoan lắm" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn