Chuyện thằng Tèo

Phan Xuân Hai

01/09/2021 22:38

Theo dõi trên

Vì lợn đực nó được thêm hai quả cà và con trym còn lợn cái thì không có ạ.

chuyen-thanh-teo-1630485193.jpg

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Được mẹ cho tiền đi mua 2 cái bánh ngọt. Thằng Tèo ra cửa hiệu bánh nổi tiếng ở phố chuyên làm bánh hình các con giáp, nó nói với chủ hiệu:

- Bán cho cháu hai bánh con lợn.

Chủ tiệm đưa cho nó hai cái bánh, nó liếc nhanh và bảo:

- Đổi cho cháu bánh lợn đực đi ạ.

Chủ hiệu thắc mắc:

- Thì cũng một khuôn giống nhau mà sao lại đổi?.

Thằng Tèo nói ngay:

- Lợn đực lời hơn lợn cái mà

- Vì sao?

- Vì lợn đực nó được thêm hai quả cà và con trym còn lợn cái thì không có ạ.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện thằng Tèo" tại chuyên mục Văn hóa đương đại. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn