Cô Hàng Hoa

Vũ Xuân Trường

20/01/2022 08:53

Theo dõi trên

Những làng ven đô Hà Nội đều có các nhà trồng hoa, không chỉ là Ngọc Hà, Nhật Tân, Quảng Bá...ngay như làng Hoàng Mai, nơi tôi sinh, thì nhà nào có đất rộng đều trồng hoa...

co-hang-hoa-1642643598.jpg
 

 

Trước đây khi một cái xe đạp đổi được sào đất trong làng thì chẳng ai cắt đất để bán cả, trồng hoa vừa đẹp nhà, vừa có việc, lại có thêm chút thu nhập.

Hoa thì cũng ít loại, phần nhiều là thược dược, đồng tiền đơn (kép), hoa hồng gai trồng hàng rào, hoa cúc, hoa lan để gói bán, có nhà thì hàng rào ô rô, bụi duối, cúc tần cắt phẳng, cạnh cổng thì có dâm bụt, giàn thiên lý...

Trồng hoa cũng vất vả, trước không có máy bơm, phải gánh nước bằng đôi thùng ô roa, đi dọc các luống hoa để tưới...vào dịp Tết thì cũng vui vì Hoa bán được giá hơn, rồi có các hội thi hoa (thường tổ chức ở công viên Thống Nhất)...

Bây giờ trồng hoa đã thành nghành chuyên nghiệp, với đủ mọi kỹ thuật hiện đại, hoa cũng nhiều chủng loại, muôn mầu, muôn sắc... thật là đẹp.

Nhớ lắm Hà Nội ơi!

minh-hoa-2-1641716419.jpg
 

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Cô Hàng Hoa" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn