Công nhận mẹ ta khỏe thật!

Phạm Xuân Cần

13/09/2021 11:13

Theo dõi trên

Trong xóm mình có nhà chị Thái, có thằng Sơn học cấp hai. Thấy nó cứ đi suốt ngày chị ta nghi lắm. Một hôm nó vừa đạp xe ra khỏi cửa là chị ta cũng lấy xe đạp đạp theo.

241521160-1246199815819155-959454391404016076-n-1631452247.jpg

Thằng Sơn đạp một mạch lên Cửa Nam rồi đột ngột rẽ vào một nhà có cái sân rộng. À, đây là lớp học thêm, mình đã đưa nó đến đây một lần. Hôm nay lớp không học, thằng Sơn trao đổi gì đó với con bé con chủ nhà, rồi lại quay xe đạp đi. Xuống Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức nó gửi xe cẩn thận rồi vào bên trong, chừng ba mươi phút sau trở ra với quyển sách trên tay. À, thằng này đi mượn sách, rứa là tốt. Nó lại đạp xe xuống phía Trung Đô, vào nhà ai đó sau Nhà máy in. Chị Thái đã thấm mệt, nhưng cũng dừng xe, nấp sau gốc xà cừ theo dõi. Một lúc sau thằng Sơn ra, một thằng bé trạc tuổi tiễn ra cổng, hai đứa tranh luận rất hăng về một bài toán. Rứa là cu cậu hỏi bài bạn. Quá tốt. Chia tay bạn thằng Sơn lại theo đường Nguyễn Du đạp xe xuống Bến Thủy. Ồ, nó vào thăm ông bà ngoại. Tuyệt! Sau đó thằng Sơn lại lên xe đạp ngược về Quảng Trường, chị Thái cũng cắm cổ đạp theo. Chiều mùa hè, gió lào quất rát cả da thịt. Khi thằng Sơn ghé vào một quán nước mía, chị Thái quyết định thôi không “ngoại tuyến” nữa mà đạp xe về nhà, mệt và khát kinh khủng. Được, thằng cu rứa là ngoan, nhưng tý nữa cũng phải hỏi xem nó “khai báo” có đúng không.

Đến bữa ăn buổi tối, chị Thái hỏi con: “Chiều ni con đến những mô mà đi cả buổi rứa?”. Thằng Sơn cười: “Con đi mô cũng không quan trọng. Quan trọng nhứt là công nhận mẹ ta khỏe thật đó. Con còn được cốc nước mía, chơ mẹ có được chi mô!”.

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Công nhận mẹ ta khỏe thật!" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn