Phú Thọ: Dòng tộc họ Kim khắc ghi hai chữ “cội nguồn”

Giữa cánh đồng Chằm thuộc xã Vĩnh Sơn trước đây (nay là xã Thổ Tang) có một gò đất cao mang tên gò Con Voi. Nơi ấy có phần mộ cụ Thượng Thượng tổ họ Kim – Kim tướng Quốc công lưỡng triều Kim Nhân Hưng, nơi để con cháu nhiều đời trong dòng tộc hướng về mỗi dịp lễ, tết, giỗ chạp với tấm lòng thành kính tri ân tổ tiên, nguồn cội.
ho-kim-hung-1779681183.jpg
Phần mộ cụ Thượng Thượng tổ họ Kim – Kim tướng Quốc công lưỡng triều Kim Nhân Hưng tại gò Con Voi thuộc xứ đồng Chằm, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ

Theo lưu truyền của dòng tộc, cụ Kim Nhân Hưng là vị quan lưỡng triều Lê – Mạc. Trải qua hàng trăm năm cùng bao biến thiên của thời gian, phần mộ tổ vẫn nằm lặng lẽ giữa màu xanh cây trái của vùng quê trung du như một chứng tích của truyền thống gia phong và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Sau hơn 20 năm kể từ lần tu bổ vào năm 2005, nhiều hạng mục của khu mộ đã xuống cấp. Tường mộ phủ rong rêu, một số vị trí nứt lún khiến con cháu trong dòng tộc luôn đau đáu mong muốn sớm tu sửa để giữ gìn sự trang nghiêm nơi thờ tự tổ tiên.

Xuất phát từ suy nghĩ ấy, Ban tổ chức cùng Ban kiến thiết dòng tộc họ Kim thôn Hoa Phú đã họp bàn, thống nhất triển khai việc chỉnh trang, tu sửa khu mộ tổ – công trình tâm linh có ý nghĩa đặc biệt đối với các thế hệ cháu con trong dòng họ. Tuy nhiên, nguồn quỹ của dòng tộc còn hạn hẹp, trong khi nhiều hạng mục cần được triển khai kịp thời.

Để có thêm kinh phí thực hiện, dòng tộc đã đăng tải một thư ngỏ lên nhóm Zalo của họ tộc. Từ đó, con cháu ở quê nhà, xa quê cùng nhiều tấm lòng hảo tâm biết tin đã tự nguyện phát tâm công đức ủng hộ.

Không ai nghĩ rằng chỉ ít phút sau khi thư ngỏ được đăng tải, những tiếng chuông báo tin nhắn, báo chuyển khoản đã liên tục vang lên trong nhóm. Người góp vài trăm nghìn đồng, người góp một triệu đồng hoặc nhiều hơn thế. Có người chỉ nhắn vài dòng ngắn gọn nhưng đầy xúc động: “Xin thành tâm hướng về tổ tiên”, “Có chút lòng thành kính gửi về dòng tộc”…

Chỉ trong thời gian ngắn phát động, từ ngày 14/5 đến ngày 22/5/2026, Ban tổ chức và Ban kiến thiết đã tiếp nhận sự phát tâm công đức của 42 con cháu và các tấm lòng hảo tâm đang sinh sống, học tập, công tác, làm ăn ở nhiều địa phương, với tổng số tiền gần 25 triệu đồng. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần kịp thời tu sửa công trình tâm linh của dòng tộc đã bị xuống cấp sau nhiều năm.

Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ nằm ở số tiền công đức, mà còn ở tinh thần hướng về cội nguồn của con cháu họ Kim. Có những người con gái, cháu gái của dòng tộc nay đã đi xây dựng gia đình ở nơi khác nhưng vẫn luôn nhớ về tổ tiên, thành tâm gửi gắm lòng tri ân và góp sức cho việc tu sửa khu mộ tổ.

Bên cạnh sự hưởng ứng của con cháu trong dòng tộc, còn có những tấm lòng ngoài dòng họ cũng sẵn sàng sẻ chia, chung tay cho công việc đầy ý nghĩa này. Anh Đặng Hồng Thắng ở thôn Yên Nhiên đã phát tâm công đức ủng hộ một bộ khung cửa mộ bằng gỗ sến chắc chắn, bền đẹp phục vụ việc chỉnh trang nơi thờ tự.

Không chỉ đóng góp kinh phí, nhiều con cháu trong dòng tộc còn trực tiếp tham gia ngày công lao động như dọn dẹp khuôn viên, gia cố các vị trí xuống cấp, dựng cột, chỉnh trang sân bãi, vệ sinh khu mộ… Người góp một ngày công, người góp nhiều ngày công. Những ngày tu sửa, khu mộ tổ lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười, chan chứa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của con cháu đối với tổ tiên.

Đến nay, hầu hết các hạng mục cần thiết đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn phần quét sơn sẽ tiếp tục được triển khai khi thời tiết thuận lợi.

Từ một cuộc vận động trong nội bộ dòng tộc, điều còn đọng lại không chỉ là một khu mộ tổ được chỉnh trang sạch đẹp, trang nghiêm hơn, mà còn là sự gắn kết của tình thân, là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, sự chung tay của con cháu họ Kim để gìn giữ một công trình tâm linh của dòng tộc chính là một nét đẹp văn hóa đáng trân quý – nơi hai chữ “cội nguồn” không chỉ được nhắc bằng lời nói, mà còn được gìn giữ bằng trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của các thế hệ cháu con hôm nay.