Hai lần bị bức tử, cây Bàng vẫn nở hoa kết trái, xanh tươi hơn

Ngô Thế Phổ

09/02/2022 09:04

Theo dõi trên

Cách đây hơn một năm,"cụ bàng"ở cửa nhà tôi bị công ty Công viên cây xanh bức tử.

cay-bang-1644372227.jpg
Ảnh dưới gốc cụ bàng 100 năm tuổi và con tác giả

Hôm đó,giống như cụ Nguyễn Du đã tả trong truyện Kiều:

          "...Sai nha bỗng thấy bốn bề lao xao

          Người nách thước kẻ tay dao (Người cưa máy ,kể cưa tay)

          Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi..."

          Chỉ trong vòng hơn một tiếng,cây bàng gần 100 tuổi,bị cưa máy,cưa tay cắt cụt cành cụt ngọn,chỉ còn trơ thân và gốc.Những ai cả đời gắn bó với "cụ bàng" mới thấy đau,thấy thương,thấy tiếc.

          Chuyện cây bàng bị cưa,được đưa lên cấp phường.Rồi cũng được biết,ở số nhà 28 phố Tống Duy Tân cạnh đó,có cây bàng già bị sâu,lại vướng đường điện,để an toàn cho dân,họ quyết định đốn bỏ,để trồng cây khác.Một sự nhầm lẫn tắc trách,thế rồi mới có chuyện,ô tô,cưa máy ,cưa tay ào ào đến cưa trụi cây bàng 26 Phùng Hưng.

          "Cụ bàng"này cao số lắm,chỉ ba tháng sau,những mầm xanh lại nhú lên rất nhanh,xanh tươi che kín những lớp cưa,lớp cắt...

          Thế mà lại..."ào ào như sôi"... Lần này người quốc chim,kẻ xà beng,xẻng,quốc định đào tận gốc,trốc tận rễ cụ bàng.Không thể để bọn Thiên Lôi  chỉ đâu đánh đấy này bức tử cụ bàng lần nữa.Cả gia đình tôi kiên quyết phản đối,yêu cầu cùng lên phường giải quyết! Được nhân dân đồng tình ủng hộ giữ lại cụ bàng.Bọn Thiên Lôi đành phải rút đi,trước khi kéo nhau đi còn dọa:"Về sẽ báo cáo tổng giám đốc".

           Lạ thay, cụ bàng hồi sinh rất nhanh,cành lá lại vươn cao xanh tốt.Như một thiếu nữ tuổi  dậy thì lại đâm hoa kết trái.    

                Cuối truyện Kiều cụ Nguyễn Du viết:

                    ….”Ngẫm thay muôn sự bởi trời...

                    ................................................

                    ... Bắt phong trần,phải phong trần

               Cho thanh cao mới được phần thanh cao...".

Theo Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Hai lần bị bức tử, cây Bàng vẫn nở hoa kết trái, xanh tươi hơn" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn