Hai nửa vầng trăng

Vũ Văn Thanh

20/07/2023 14:15

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu bài thơ "Hai nửa vầng trăng" của Vũ Văn Thanh.

minh-hoa-1689837293.jpg
Ảnh minh họa

Hai nửa vầng trăng

 

Nửa vầng trăng bạc trắng cuối chân trời

Tôi thủa xưa yêu trăng vàng rực rỡ

Ngắm ngày đêm bao nỗi nhớ trăng xưa

Khi ấy vầng trăng chỉ là một nửa.

 

Rồi cũng mùa thu trăng vàng cuối ngõ

Bên sông buồn cũng đang có vầng trăng

Em đã đến ghép vầng trăng làm một

Ôi vui mừng tưởng chỉ một trăng thôi.

 

Nhưng bỗng thời gian đã lãng quên

Làm trăng dưới nước khuất triền miên

Trăng trên trời cao không còn nữa

Cảnh thu buồn sẻ nửa vầng trăng.

 

Tôi đi về mang nửa phần tôi

Em ra đi mang theo phần còn lại

Ánh trăng anh, em từ nay khuất mãi

Sẽ không liền ôi hai nửa tình yêu!

Bạn đang đọc bài viết "Hai nửa vầng trăng" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn