“Hạnh phúc với tôi là được làm công việc mình yêu thích và có ích cho cuộc sống!"

Đã sắp bước vào tuổi “xưa nay hiếm” của đời người, điều khiến Đặng Vương Hưng trăn trở không phải là đã làm được bao nhiêu, mà là còn có thể làm được gì nữa. Hạnh phúc, với ông, không nằm ở những điều lớn lao. Chỉ cần biết mình vẫn còn được cần đến. Khi được hỏi “hạnh phúc là gì”, ông không nói về vật chất hay danh vọng. Câu trả lời giản dị: Được làm điều mình yêu thích, được sống có ích, và quan trọng hơn – vẫn còn được ai đó cần đến mình và mình vẫn đang cần cho ai đó.
dvh-11979-1777784256.jpg
Chân dung nhà văn Đặng Vương Hưng, thời là bộ đôi biên giới phía Bắc.

Từ năm 2004, Đặng Vương Hưng là Nhà văn Việt Nam đầu tiên đã khởi xướng việc sưu tầm và xuất bản bộ sách “Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam”. Hơn hai thập niên qua, ông lặng lẽ đi khắp mọi miền đất nước, nhiều lần quay lại một địa chỉ chỉ để xác minh một cái tên, một chi tiết nhỏ trong những lá thư vô danh. Có những trang giấy đã úa màu, rách góc, nét chữ nhòe theo thời gian – nhưng mỗi dòng chữ đều là một phần ký ức sống động của chiến tranh.

Những lá thư, những trang sổ tay nhật ký ấy không chỉ là lời nhắn gửi giữa tiền tuyến và hậu phương. Đó là nỗi nhớ, niềm tin, là ước mơ còn dang dở của một thế hệ đã sống và hy sinh cho độc lập, tự do. Việc gom nhặt, gìn giữ và kể lại những câu chuyện ấy, với một nhà văn, không chỉ là công việc mà là một cách tri ân quá khứ.

687584429-2891368561255213-3085797572637503242-n-1777784348.jpg
Nhân vật và khách mời "Hạnh phúc là gì?" của VTV3, phát sóng 02/5/2026.

Đã sắp bước vào tuổi “xưa nay hiếm” của đời người, điều khiến Đặng Vương Hưng trăn trở không phải là đã làm được bao nhiêu, mà là còn có thể làm được gì nữa. Hạnh phúc, với ông, không nằm ở những điều lớn lao. Chỉ cần biết mình vẫn còn được cần đến. Khi được hỏi “hạnh phúc là gì”, ông không nói về vật chất hay danh vọng. Câu trả lời giản dị: Được làm điều mình yêu thích, được sống có ích, và quan trọng hơn – vẫn còn được ai đó cần đến mình và mình vẫn đang cần cho ai đó.

Trong thời công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tuổi thọ con người ngày càng kéo dài, nhưng không phải ai cũng tìm được vai trò của mình, khi bước qua bên kia dốc cuộc đời. Câu trả lời ấy, có lẽ không chỉ dành riêng cho những người lính cũ. Nó là một cách nhìn khác về tuổi già: không phải là điểm kết thúc, mà là một phần tiếp nối – nơi con người vẫn có thể sống, cống hiến và tìm thấy ý nghĩa của mình, theo một cách độc đáo hơn.

Nội dung chương trình đã được phát sóng.

Năm 2026, Đặng Vương Hưng là Nhà văn, Cựu chiến binh Việt Nam duy nhất được phía Mỹ mời tham gia Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI). Đồng thời, ông còn nhận lời tham gia Hội đồng Biên tập của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển...

Câu chuyện của nhà văn Đặng Vương Hưng gợi nhắc rằng: hạnh phúc ở tuổi xế chiều không phải là điểm dừng, mà là một hành trình tiếp nối – nơi ký ức được gìn giữ, giá trị được trao truyền, và mỗi con người vẫn tìm thấy ý nghĩa trong sự hiện diện của mình.

Trân trọng cảm ơn ekip “Hạnh phúc là gì?” của VTV3 (Biên tập viên Ngọc Hà; quay phim: Lê Trình, Nguyễn Huy Lâm và Công Huy) đã thực hiện chương trình này!

Hà Nội, 03/4/2026
Trái Tim Người Lính