Cựu chiến binh Đặng Vương Hưng là Nhà văn Việt Nam duy nhất được mời tham dự Dự án TTU-VWAI!

Trong bài viết gần đây, chúng tôi đã hé lộ: Có một Dự án nhân văn, do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ, mang tên "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh" (Vietnam Wartime Accounting Initiative – VWAI).

Dự án này, hiện do Trung tâm Việt Nam & Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (VNCA) và Viện Hòa bình & Xung đột (IPAC) thuộc Đại học Công nghệ Texas (Texas Tech University – TTU) chủ trì việc nghiên cứu tài liệu lưu trữ để hỗ trợ cho nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Từ đây, xin được viết tắt tên của Dự án nêu trên theo tiếng Anh là TTU-VWAI.

dt1hu1-1771382398.jpg

Chân dung Cựu chiến binh Nhà văn Đặng Vương Hưng, tại biên giới phía Bắc, đầu năm 1979 (ảnh tư liệu đã được phục dựng màu).

Cụ thể là, TTU-VWAI sẽ thông qua việc nghiên cứu và giới thiệu những Hồ sơ CDEC - Chúng tôi đặt tên là “Hồ sơ “Chứng tích Chiến tranh”, để truy tìm thông tin có thể hỗ trợ trong việc tìm kiếm thân nhân gia đình các Liệt sĩ và xác minh các trường hợp mất tích, bao gồm việc xác định tọa độ các vị trí mộ phần tiềm năng và hỗ trợ hoàn trả các tài liệu, hiện vật lịch sử cho các cựu chiến binh và thân nhân còn sống. Đó không chỉ là một nhiệm vụ lịch sử, mà còn là một công việc mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, nhằm mang lại phẩm giá, sự khép lại và chữa lành cho các gia đình; đồng thời, thúc đẩy hợp tác lâu dài và hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

dt1ahu2-1771382335.jpg

Nhà văn Đặng Vương Hưng thay mặt Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” tiếp nhận tượng trưng những “Di sản vật - Thư lính trong thời chiến - Tết 1967”, do Giáo sư, Tiến sĩ Steve Maxner - Giám đốc VNCA trao tặng, năm 2023.

Dự án TTU-VWAI do Đại học Công nghệ Texas chủ trì, được chính thức triển khai tại Việt Nam từ năm 2026. Đồng Chủ nhiệm của Dự án là Giáo sư, Tiến sĩ Ron Milam (Giám đốc Viện Hòa bình và Xung đột; một cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam); Giáo sư, Tiến sĩ Steve Maxner (Giám đốc VNCA, lấy vợ là người Việt Nam); và Phó giáo sư, Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ (một người Mỹ gốc Việt, rất có tâm và tầm trong việc “xoa dịu và hàn gắn vết thương chiến tranh”). Ông cũng là người trực tiếp điều hành tại Việt Nam.

Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2026, TTU-VWAI đã liên tục tổ chức các buổi Tập huấn trực tuyến, để hướng dẫn nghiệp vụ và trao đổi thông tin đa chiều cho các thành viên. Trước đó, TTU-VWAI đã mời nhiều Nhà nghiên cứu độc lập, các Chuyên gia giàu kinh nghiệm của nhiều lĩnh vực liên quan, để thành lập các Nhóm Điều phối viên cho Dự án như: Nhóm Nghiên cứu & Phân tích Lịch sử; Nhóm Kết nối Cộng đồng & Gia đình; Nhóm Chuyên viên Lịch sử Truyền khẩu; Nhóm Kỹ thuật viên Phân tích Tài liệu: Nhóm Hình ảnh & Bản đồ Không gian – Chuyên gia AI/LLM Thư mục dùng chung; Nhóm Kiểm soát chất lượng; Nhóm Chuyên gia Lịch sử Quân sự & GIS; Nhóm Truyền thông Số & Truyền thông Công chúng; Nhóm Biên soạn & Biên tập Báo cáo điều tra; Nhóm Đại học Fulbright; Nhóm Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Nhóm NARA… Một đặc điểm chung của các nhóm này, là hầu hết các thành viên đều sử dụng thành thạo tiếng Anh, am hiểu về lịch sử và chiến tranh Việt Nam.

dt1a-hu3-1771382728.jpg

Kỷ niệm với Phó giáo sư, Tiến sĩ Alex- Thái Đình Võ - Đồng Chủ nhiệm Dự án TTU-VWAI, trong một buổi làm việc tại Thư phòng “Trái tim người lính”, cuối năm 2025. Ảnh minh hoạ bài viết do tác giả cung cấp.

Là người sáng lập và Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”; đồng thời cũng là tác giả của bộ sách “Những Lá thư và Nhật ký thời chiến Việt Nam”; Cựu chiến binh Đặng Vương Hưng là Nhà văn Việt Nam duy nhất được mời làm Điều phối viên của Nhóm Gắn kết Cộng đồng & Gia đình. Nhóm này có nhiệm vụ: Căn cứ kết quả làm việc của Nhóm Nghiên cứu & Phân tích Lịch sử, sẽ Biên soạn các “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” thành những bài báo ngắn gọn và dễ hiểu; để giới thiệu lên mạng xã hội và đăng tải lên một số Báo chí chính thống: Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển; Báo Cựu chiến binh Việt Nam... Đồng thời, tiến hành tìm kiếm và kết nối với thân nhân các gia đình Liệt sĩ, các cựu chiến binh ở các thôn - xóm, xã - phường trên cả nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo Nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết: Hiện nay Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ thuộc Viện Hòa bình và Xung đột của Đại học Texas Tech Hoa Kỳ đang sở hữu một kho tư liệu khổng lồ, gồm hơn 261.000 CDEC - “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh”, mỗi CDEC có độ dài trung bình từ 2 trang đến vài chục trang. Nếu mỗi ngày, “Trái tim người lính” biên soạn và giới thiệu với bạn đọc Việt Nam 01 Hồ sơ trong số đó, thì phải cần tới… 715 năm mới có thể đăng tải hết. (Dự kiến, kể từ ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ, chúng tôi bắt đầu đăng tải những Hồ sơ CDEC nêu trên). Hi vọng, sẽ có thêm nhiều gia đình Việt Nam tìm thấy những di bút, hình ảnh người thân của mình, thậm chí là thông tin về phần mộ, tọa độ và hài cốt liệt sĩ được chôn cất ở đâu đó trên dải đất hình chữ S thân thương!

Nếu may mắn đọc được những dòng chữ này trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ - 2026, mong bạn hãy chung tay, góp sức cùng chúng tôi, để trợ giúp cho những người lính tiếp tục trở về với gia đình và đồng đội nhé!

(Mời xem thêm clip của VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam: Cựu binh Mỹ đã trợ giúp việc tìm kiếm hố chôn tập thể hàng trăm Liệt sĩ Việt Nam tại Tây Ninh như thế: https://www.youtube.com/watch?v=4xigXxGGoHw&t=3s).…

 

 

 

 

Hà Nội, 18/2/2026

TTNL.