Ngày 16/3 tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024).
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế, cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương dự lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (ảnh trên)phát biểu nhấn mạnh: Việc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế là để ưởng nhớ, tri ân vị thủ lĩnh áo vải Hoàng Hoa Thám - Đề Thám, Anh hùng dân tộc, cùng các nghĩa quân nông dân kiên cường, bất khuất trong suốt 30 năm (1884-1913) chống lại thực dân Pháp để bảo vệ non sông, đất nước. Đồng thời cùng là dịp nhắc nhở, ôn lại truyền thống vẻ vang của vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, qua đó tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang tiếp tục đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, chung sức, đẩy mạnh đổi mới, hội nhập, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, vững bước đi lên, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, giàu mạnh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ: Hoàng Hoa Thám bị giặc sát hại ngày 10/2/1913. Cuộc khởi nghĩa tuy bị dập tắt song đã để lại một trang sử hào hùng về lòng yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý vào kho tàng lịch sử quân sự Việt Nam; đặc biệt là những nét độc đáo về chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân, về xây dựng lực lượng, căn cứ làng xã chiến đấu liên hoàn trên địa bàn rộng lớn. Lịch sử và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của tướng lĩnh, nghĩa quân Yên Thế, đặc biệt là người Anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. "Ba mươi năm giữ núi rừng. Danh ông Đề Thám vang lừng trời Nam" - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ. Khởi nghĩa Yên Thế, cùng với chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang, trận chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt… đã viết nên những trang sử vàng chói lọi của vùng đất Bắc Giang "địa linh nhân kiệt", là một trong "tứ trấn" của kinh thành Thăng Long xưa, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; là quê hương của nhiều văn quan, võ tướng, nhân sĩ, hiền tài của dân tộc.
Phó Thủ tướng ghi nhận: từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn thời điểm tái lập tỉnh năm 1997, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bắc Giang luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo, kiên cường, dũng cảm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, nhiều di sản văn hóa (trong đó có Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Yên Thế) được bảo tồn, phát huy, gắn với phát triển du lịch. Chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đánh trống khai hội, nêu rõ quyết tâm giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, ngày 16/3/1984, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Khởi nghĩa Yên Thế, Lễ hội Yên Thế lần đầu tiên được tổ chức. Từ đó đến nay, ngày 16/3 dương lịch hàng năm, Lễ hội được duy trì tổ chức, ngày càng có thêm nhiều nội dung mới phong phú, hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc Yên Thế nói riêng, nhân dân tỉnh Bắc Giang nói chung. Tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng của Khởi nghĩa Yên Thế, khắc ghi những hy sinh xương máu lớp lớp thế hệ cha anh đã để lại trên mảnh đất này, hơn một thế kỷ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang không ngừng khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, lợi thế, tận dụng tốt thời cơ đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực." Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Sau phần lễ các đại biểu và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca Yên Thế", với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ca ngợi công lao của Thủ lĩnh Lương Văn Nắm, Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các nghĩa quân Yên Thế đã anh dũng chiến đấu, chống Thực dân Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
Đầu năm 1981, sau khi tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc, tôi được điều động về làm biên tập tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Ngày ấy tôi đang mang quân hàm cấp Thượng úy nhưng với công tác biên tập thì với tôi chỉ mới ở tầm “Tân binh”.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc Tiểu thuyết lịch sử “Điện Biên – Bản hùng ca chiến thắng” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2022.
Ngày 27/4, tại huyện Hòn Đất, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang, Uỷ Ban nhân dân huyện Hòn Đất, Ban thanh niên quân đội –Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất tổ chức Chung kết Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2024 với sự tham gia 100 học sinh xuất sắc nhất vòng thi trực tuyến (Vòng 1) của 18 trường TH-THCS và THCS trên địa bàn huyện.
Tối 27/4 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Nhà hát Nghệ thuật tỉnh (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc) đã tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 49 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và 134 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2024).
Giáo sư Đào Duy Anh là nhà sử học, địa lý học, từ điển học, ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian nổi tiếng và được xem là người mở đầu cho nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam. Suốt cuộc đời, từ hoạt động cách mạng sôi nổi đến hoạt động khoa học tận hiến với khát vọng cống hiến lớn lao cho dân cho nước, ông đã để lại một di sản học thuật đồ độ. Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.