Mất hết cả...

Phan Xuân Hải

04/09/2021 01:47

Theo dõi trên

Ông nói thế nào chứ ông là sướng nhất, ừ thì mất tiền nhưng vẫn còn có vợ chồng hôm sớm bên nhau, có nhà cửa... Tuy chỉ là con gái nhưng chúng nó lấy chồng gần nhà hay qua lại thăm hỏi bố mẹ, còn tôi mất hết, mất hết, không còn gì cả.

240972024-370124487928021-1691931901457016104-n-1630661219.jpg
Ảnh minh họa

Hai ông bạn già uống rượu và dốc bầu tâm sự:

- Ông thì quá hạnh phúc, sinh được thằng con trai còn tôi đến ba thị mẹt nên tiền bạc ra đi vì cố đẻ con trai để nối nghiệp...

- Ông nói thế nào chứ ông là sướng nhất, ừ thì mất tiền nhưng vẫn còn có vợ chồng hôm sớm bên nhau, có nhà cửa... Tuy chỉ là con gái nhưng chúng nó lấy chồng gần nhà hay qua lại thăm hỏi bố mẹ, còn tôi mất hết, mất hết, không còn gì cả.

- Ủa ông mất gì mà hết?

Ông kia buồn rầu nói:

- Khi thằng con nó đi học ở trên trường huyện tôi mất hết lương với nó, khi nó vào đại học lên Hà Nội tôi lại phải bán cái xe máy cho nó tiền trang trải mấy năm trời. Học xong đại học để xin việc tôi lại bán nhà, bán đất để lo lót chạy việc và mua nhà trên phố cho nó. Khi nó lấy vợ đẻ con trên Hà Nội tôi mất luôn bà vợ.

- Sao, bà ấy mất khi nào?

- À, bà ấy lên ở hẳn trên Hà Nội bế cháu cho vợ chồng thằng con nhưng đã mấy năm nay đã về quê đâu, vợ nó cứ đẻ xòn xòn nên không rứt ra được để về...

 

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Mất hết cả..." tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn