Mối chúa và tiền

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

16/07/2022 11:06

Theo dõi trên

Cả làng kéo nhau ra đình. Đám thợ xây sửa chữa mở rộng sân đình chuẩn bị cho ngày hội làng thông báo đã tóm được con mối chúa chuyên đục phá cột đình nên cả làng kéo ra xem. Khi nhìn con mối to bằng ngón tay đang ngoe nguẩy trong cái xô lão Cốc kêu lên: Vẫn không phải con mối chúa đâu!

 

-Sao thế! Nó to và béo mẫm thế này cơ mà? Nó chính là mối chúa đấy. Đình làng ta từ nay vững vàng rồi…

Lão Cốc lắc đầu bảo:

-Nó chỉ là con phó của mối chúa thôi.

-Tại sao cụ biết?

Thằng Lố vặn lại. Lão Cốc giải thích:

-Bà con nhìn xem! Mối chúa gặm nhấm nhiều thì răng nó phải to, phải chắc chứ! Con này răng còn non, còn mới, còn sắc như thế này chứng tỏ chưa gặm nhấm, đục khoét nhiều. Hai nữa mối chúa thì phải đục khoét ở trong đình chứ. Nó là chúa cơ mà. Con này chúng mày bắt được nó ở giữa sân khi đang đục phá gặm nhấm chân cái cột cờ. Chứng tỏ nó chỉ là phó tướng nên xung kích ra sân. Chứ đã là chúa thì cứ ở trong đình mà xơi chứ tội gì ra đây!

Mọi người không ai cãi lại lão Cốc nữa. Lão Cốc đắc ý vì lý lẽ của mình. Ông Tô bảo:

-Thôi mặc kệ bọn mối, về nhà tôi uống nước đi!

Thằng Bất nghe vậy lên tiếng:

-Các cụ về cho khỏi nắng. Về nhà ngồi quạt mát nhâm nhi ly chà luận bàn thế sự. Mấy ngày hôm nay lại lắm chuyện thời sự nóng bỏng quá!

-Lại là những chuyện gì thế?

-Thì đấy! Chuyện ông cựu đô trưởng Hà thành trình lên quan tòa cả trăm cái bằng khen, giấy khen để xin giảm án. Hóa ra bằng khen, giấy khen cũng quan trọng thật. Khi nguy cấp nó cũng có tác dụng đáo để hai cụ ạ. Rồi chuyện hai ông nguyên tư lệnh vùng vào tù vì tiền…

Ông Tô nói:

-Sao thiên hạ vẫn bảo “tiền không thể mua được tất cả” cơ mà?

-Cụ ơi! “Tiền không mua được tất cả, nhưng nếu có rất nhiều tiền thì tất cả đều mua được” đấy ạ. Những ông quan tham này mà mang vài trăm nghìn, vài triệu đồng đến thì mua thế nào được, có khi còn mang vạ vào thân nữa, nhưng nếu mang rất nhiều tiền, hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng đến thì lại rất dễ dàng chuyện bán mua…

Ông Tô ngán ngẩm nói với đám thanh niên trong làng:

-Đáng tiếc quá! Họ đều xuất thân cơ bản là người tốt, bền bỉ phấn đấu mãi mới vươn lên được như thế. Vậy mà vì tiền phá hỏng tất cả… Đúng là mối gặm đình làng, tiền gặm quan tham chúng mày ạ!

Hà Nội, ngày 16/7/2022

Bạn đang đọc bài viết "Mối chúa và tiền" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn