Mùa lá - Duyên dáng thơ Khánh Trang (Kim Khánh)!

Phạm Thị Phương Thảo

16/05/2021 11:04

Theo dõi trên

Mang đậm phong cách của đàn bà Mường, những câu thơ của Khánh Trang là tiếng nói trữ tình và đậm đà bản sắc của dân tộc mình! Thông qua những câu chuyện giản dị được nàng kể bằng thứ ngôn ngữ đời thường với những hình ảnh gần gũi trong đời sống. Tập này chủ yếu là nàng ấy viết thơ tình và đã được nhà văn, PGSTS Nguyễn Đức Hạnh viết lời giới thiệu!

mua-la-2-1621137819.jpg
 

Nét đẹp của văn hoá Mường đã được chị khéo léo đưa vào thơ bằng những ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, giản dị, gần gũi đời thường. Cũng là những câu nói hàng ngày nhưng đã mang được tính đặc trưng và khái quát vào thơ!

MÙA LÁ là tên tập lấy từ tên một bài thơ trong tập của chị. Mùa Lá đã được nhạc sỹ Ngọc Khuê phổ thành ca khúc cùng tên. Ông là tác giả đã thành công với hàng trăm ca khúc và đã có bài hát “Lời trai bản” năm trước được phổ từ thơ Kim Khánh!

      MÙA LÁ

Cây từng ra ngàn hoa

Gọi bao la ong bướm

Cây từng đậu mùa quả

Gọi bao là môi thơm

Cây từng làm mát râm

Bao người nương bóng đợi

Em về cây đã thu

Xa mùa hoa vụ quả

Em về nương gió thu

Cây vào mùa thơm lá

Em nâng niu trên tay

Mùa lá yên lắng lại

Em nhận trong lá mắt

Trìu mến những yêu thương

Cây của mười năm trước

Ta chưa là của ta

Lá của mười năm sau

Ta cùng thương mùa cuối

Người của mười năm cũ

Là đẹp của người ta

Người về mười thu sau

Là tình ta mùa lá

Mùa lá xôn xao quá

Ta ôm mùa đầy tay.

Xin giới thiệu cùng các bạn một bài thơ khác cũng khá độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá Mường sau đây:

           VỢ VÀ CHỒNG

  Đêm qua em thức trong khung cửi

  Thấy anh muốt mải ra đi

-Anh đi đâu? Đi tìm con trâu lạc

Sáng sớm em một mình giã gạo

-Giờ anh đi đâu? Đi tìm con vịt lạc nhà ta

-Ơ anh!

Trâu nhà ta còn ở trong thướng

 Vịt nhà còn vướng cửa chuồng

 Anh đi tìm trâu, tìm vịt nhà ai?

-Nhà bên đồi con côi mẹ góa

Nhà bên dốc chồng đi làm xa

Bên kia gò chờ duyên lỡ lứa

Nhà gần suối chồng còn đó nhưng chả ngó chả thương

Anh đến thăm cho nhà có hơi đàn ông

Cho con gà, con chó có cổng

-Đêm em lụi cụi chẻ củi

Sáng em thui thủi nhóm lò

Lo hông xôi nhà ta thật dẻo

Chăm cá nướng nhà ta thật thơm

Anh đi thì đi vồi vội

Anh về thì về nhanh nhanh

Kẻo canh nguội, cá tanh

Làng trên xóm dưới phong thanh

Chẳng tin cũng sợ gió thành bão to.

              ( Trích trong Mùa Lá )

mua-la-1-1621137819.jpg
 

Một cách “giữ chồng “ thật là khôn khéo,  giữ mà như không giữ, cũng rất tế nhị, nhẹ nhàng, không gây ồn ào để làm mất thể diện cho chồng và “ người kia “. Người đàn bà Mường trong thơ Kim Khánh biết chấp nhận tình thế khi họ biết chồng mình đi ngoại tình nhưng vẫn thứ tha và cũng vì tấm lòng vị tha và hành xử đẹp đẽ như vậy mà người chồng không thể không quay về. Tôi thiển nghĩ, chắc không có nhiều người đàn bà ngày nay có thể làm được như thế.

“ Đêm em lụi cụi chẻ củi

Sáng em thui thủi nhóm lò

Lo hông xôi nhà ta thật dẻo

Chăm cá nướng nhà ta thật thơm

Anh đi thì đi vồi vội

Anh về thì về nhanh nhanh

Kẻo canh nguội, cá tanh...

-Nhà bên đồi con côi mẹ góa

Nhà bên dốc chồng đi làm xa

Bên kia gò chờ duyên lỡ lứa

Nhà gần suối chồng còn đó nhưng chả ngó chả thương

Anh đến thăm cho nhà có hơi đàn ông

Cho con gà, con chó có cổng...”

Một cách “giãi bày “chân thật của anh chồng người Mường, khi anh ta đã nói như thế, kiểu gì một người vợ tốt như người đàn bà này cũng sẽ có chút mủi lòng và chút ít đồng cảm! Bởi những người đàn bà biết, dẫu cho thực tế phũ phàng đến thế nào, trong lòng họ  cũng vẫn còn tình thương và lòng nhân ái với những người đàn bà khác.

Vài nét chấm phá về thơ của một cô giáo, giảng viên đại học ở Thanh Hoá, một người đàn bà Mường duyên dáng! Chị là hội viên Hội VHNT các DTTSVN!

Các bạn yêu mến tác giả này hãy đọc tập thơ Mùa Lá - NXBHNV 2021!

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Mùa lá - Duyên dáng thơ Khánh Trang (Kim Khánh)!" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn