
Nam dược Thánh sư
(Tụng ca Thiền sư Tuệ Tĩnh)
Tuệ Tĩnh thiền định áo nâu
Chùa xưa Hồng Nghĩa khởi đầu sử xanh
Dùng tâm cứu giúp chúng sinh
Chắt chiu cây cỏ, giữ mình thanh cao.
"Nam dược trị Nam nhân" trao
Giữ lòng thanh bạch, luyện vào thân tâm
Bản nguyên khí kết sâu thầm
Sáng soi y đạo, xứng tầm hiền nhân.
Nào ngờ dặm thẳm phong trần
Thân làm vật cống, tủi phần biệt ly
Xứ người vinh hiển làm chi
Nhớ mùi vỏ quế, thương vì gừng cay.
Giang Nam bia đá còn đây
Khắc ghi dòng chữ lệ đầy ngàn năm:
"Ai về Nam cho tôi về với"
Thấu tận trời cao... vời vợi nhớ mong
Cúi đầu lạy tạ non sông
Tay ôm nắm đất, mắt trông quê nghèo
Gửi thân, thuốc quý mang theo
Cứu dân giúp nước, vững chèo vượt sông
Hồn nương theo gió mênh mông
Hòa vào đất mẹ, thấm nồng cỏ cây
Thánh sư đức độ cao dày
Độ dân cứu nước... tạc vào núi non.
Trăm năm bia đá có mòn
Danh thơm Tuệ Tĩnh vẫn còn ngát bay
Nguyện xin nối tiếp tầm tay
Giữ gìn y đức, dựng xây nước nhà.