Nét đẹp ở một công viên

  Môi trường sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp. Hàng ngày, nhân viên môi trường chăm chỉ, cần mẫn dọn dẹp lá cây, hút bụi, thu gom rác thải từ các thùng đựng rác, sân chơi, đường đi, gốc cây, thảm cỏ, hồ nước... thảm thực vật được bảo vệ chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa thường xuyên; nhân viên bảo vệ kịp thời nhắc nhở ai đó vô tình dẫm đạp lên cỏ, vứt rác ra môi trường; nội quy công viên được thực hiện tốt, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

        ong-vien-vin-1696660912.jpg

 

                                                                       

            Nằm dọc bờ sông nước chảy hiền hòa, yên ả bên cầu Sài Gòn, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Công viên Vinhomes Central Park quy mô lớn (14 ha) kiến trúc bề thế, hoành tráng, là một điểm tham quan du lịch hấp dẫn và nét đẹp thể thao ấn tượng.

Bức tranh thảm thực vật nơi đây phong phú như một cánh rừng hiện ra giữa đô thị, sông nước. Khá nhiều cây to cao ken dày xòe tán, như: bằng lăng, phượng vĩ, lộc vừng, đa, bồ đề, sang, sộp, lim xét, cau đuôi chồn, ô môi, kèn hồng, hoa ban, sứ đại lá tù, tùng, trúc, chà là, cọ mỹ, osaka...”Lá phổi xanh” quý giá lan tỏa một cảm giác dễ chịu, tựa hồ như đang du ngoạn trong một vườn quốc gia nào đó. Công viên này tọa lạc bên cạnh Khu đô thị hiện đại với nhiều tòa nhà chung cư cao tầng: Park, Plus, Central, Landmark. Nổi bật là Tòa tháp Landmark 81 tầng “chót vót” có chiều cao kỷ lục (461,3 mét), là tòa tháp cao nhất hiện nay ở nước ta.

 ...Mới tờ mờ sáng, từng tốp người Việt và người nước ngoài tỏa ra từ các tòa nhà cao tầng Khu đô thị hiện đại này với dáng vẻ vội vã đổ về công viên. Có lẽ ai cũng muốn tranh thủ hưởng trọn không khí trong lành dễ chịu nơi đây, tuy thời gian ít ỏi của buổi sáng để bước vào ngày làm việc với trạng thái linh hoạt, minh mẫn hơn.

            Đông nhất là người đi bộ. Ai nấy đều khẩn trương, thể hiện trên từng khuôn mặt, ánh mắt, sải tay, bước chân...với nhiều cự ly, tốc độ khác nhau tùy theo sức lực để sau một vòng (2,4 km) trở lại nơi xuất phát, áo thấm mồ hôi. Người nào đi bộ nhanh có thể đi được từ 5-6 km trong vòng một giờ; ai chạy sẽ được nhiều km đường hơn so với người đi bộ có cùng thời gian. Đường đi, lối rẽ vòng vèo uốn khúc, mặt đường lát đá bằng phẳng, chỗ rộng 3m, nhiều đoạn 4-5m, chỗ khác rộng hơn. Ngoài số người đi bộ hoặc chạy, các tốp tự hình thành lựa chọn vị trí thoáng rộng, bằng phẳng để tập với nhau. Chỗ dăm chục ông, bà cao tuổi tập dưỡng sinh; nơi vài ba chục người thiền “pháp luân công”; tốp nữ trung niên với bài thể dục buổi sáng mềm mại; nhóm nữ trẻ khỏe khoắn các động tác thể dục nhịp điệu; các cặp thanh niên say sưa khiêu vũ thể thao, vũ quốc tế; nhiều chị rủ cùng tập yoga; mấy bác hăng hái đi xe đạp nhanh, đám trẻ con trượt pa tanh, đi xe đạp; ai đó không tự đi được phải chịu ngồi xe lăn, cụ già “U80” vẫn chống gậy tập tễnh nhích từng bước một; đứa trẻ mới ít tháng tuổi cũng được bố, mẹ đẩy xe “đi bộ”; dăm ba “lực sĩ” tập luyện bocxing; có người tập thể dục tại chỗ; mấy chị nhảy dây, lắc vòng giữ eo; vài cặp vợ chồng già người Việt và nước ngoài luôn nắm tay nhau chậm rãi thả bộ; từng đôi trai gái Việt và ngước ngoài vai kề vai sải bước...Giọng đếm 1,2,3,4...và tiếng vỗ tay “lốp, bốp”; giai điệu, tiết tấu bài hát, bản nhạc nơi này ngọt ngào, chỗ kia vui nhộn, khỏe khoắn vang ra từ chiếc loa họa theo động tác xòe quạt, múa ô uyển chuyển của các bà cao tuổi vận sắc phục sặc sỡ tập thể dục dưỡng sinh; tiếng cười nói, hò reo cổ vũ người chơi trên các sân cầu lông, tennits, bóng rổ, sân gôn...Trên các sân chơi trẻ em, nhiều phương tiện, vật kiến trúc tiện dụng đã cuốn hút đông đảo trẻ em đến hoạt động thể thao, vui chơi. Khu vực tập thể thao dụng cụ người lớn cũng khá nhộn nhịp, ai nấy tự chọn dụng cụ để tập luyện phù hợp ý muốn, sức lực của mình...Mỏi gối, dừng chân có thể tựa lưng trên các ghế dài chốc lát ngắm cảnh, thư giãn, tĩnh tâm...Vô số loài cây dọc đường, quanh thảm cỏ, gốc cây, ven hồ, chân cầu đua nhau nở rộ khoe sắc xanh, đỏ, trắng, hồng, vàng, tím, tỏa hương thơm ngát. Tất cả như một bức tranh đa mầu sắc, âm thanh sống động, cuốn hút đông đảo “nam, phụ, lão, ấu” vào một buổi sáng đầy ý nghĩa.

            Tiếng xình xịch giòn tan từ chiếc xuồng máy đi tuần lao vun vút, động cơ máy ì ầm của những con tầu ăn hàng ì ạch ngược xuôi trên sông, tiếng còi xe  dòng người hối hả trên cầu Sài Gòn, chim hót ríu rít, gió đưa cành lá xào xạc, đàn cá cảnh chen nhau đớp mồi “lộp, bộp” dưới hồ, những làn gió mang hơi nước dưới sông, gió tứ phía thổi vù vù mát rượi...làm cho không khí thêm rộn rã, nhộn nhịp. Những kiệt tác của danh họa thế giới được dựng ngay lối đi: tượng tròn Nữ thần, Người ném đĩa, Ông & cháu, Người đi săn... cao 2-3m tô điểm không gian bề thế, đẹp mắt. Mấy cây cầu đá cong xinh đẹp mềm mại vươn qua hồ nước nhân tạo rộng hàng trăm mét, sáng nào cũng tấp nập người vào ra. Giữa hai cây cầu, trước một sân rộng, buổi tối đài phun nước, dưới hồ nước thi nhau nhả “vòi rồng” từ ánh điện chuyển động tỏa sáng lấp lánh, lung linh sắc mầu để lại ấn tượng lãng mạn, khó quên. Đài vọng cảnh “ngạo nghễ” cạnh bờ sông, từ trên cao vài chục mét có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh trời mây sông nước và bên kia sông lung linh huyền ảo, thu hút khá nhiều đôi trai gái đến đây tỏ tình. Nhà năm gian thiết kế khúc xạ, mái lợp kính với nhiều chùm đèn lốp quanh cột, buổi tối sáng điện rực rỡ. Một hồ nước nhỏ cũng tạo ảo giác đang đi trên cầu bắc qua dòng sông sóng nước nhấp nhô. Đoạn đường dốc, dãy non bộ án ngữ trước mặt sừng sững, hùng vĩ, liền kề khu đô thị sầm uất. Thấp thoáng những ánh điện cao áp, vô số chùm đèn lốp, đèn mini “ẩn” dưới mặt đất lấp lánh sắc mầu...

            Môi trường sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp. Hàng ngày, nhân viên môi trường chăm chỉ, cần mẫn dọn dẹp lá cây, hút bụi, thu gom rác thải từ các thùng đựng rác, sân chơi, đường đi, gốc cây, thảm cỏ, hồ nước...thảm thực vật được bảo vệ chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa thường xuyên; nhân viên bảo vệ kịp thời nhắc nhở ai đó vô tình dẫm đạp lên cỏ, vứt rác ra môi trường; nội quy công viên được thực hiện tốt, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

            Điều dễ nhận thấy là, khu đô thị này chủ yếu người Việt và khá nhiều người nước ngoài có điều kiện kinh tế và có nhu cầu mua, thuê căn phòng để ở, chỗ làm việc, văn phòng, tham quan du lịch...hàng ngày sử dụng các dịch vụ tiện ích cao cấp với mục đích nâng cao hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống. Một nét đẹp ấn tượng để người viết những dòng cảm xúc này chính là cư dân sống trong khu đô thị thường xuyên, tự giác tham gia hoạt động thể thao tại công viên; thói quen này đã dần trở thành một nếp sống đẹp của cộng đồng người “thập phương” nơi đây.

            Sử dụng không gian văn hóa, bảo vệ sức khỏe trong mọi môi trường, hoàn cảnh đều là cách tốt nhất để mỗi người tiếp nhận các giá trị văn hóa, tự bảo vệ vốn quý vàng (sức khỏe) cho chính mình, giúp tăng cường thể lực, sức đề kháng cơ thể, độ dẻo dai, tính linh hoạt, trí minh mẫn...Nét đẹp thể thao tại Công viên Vinhomes Central Park thực sự là môi trường gần gũi, thân thiện, đem lại niềm vui, giá trị đối với cuộc sống./.

  LNC                                                                                                       

Lê Như Cương

Lê Như Cương

20:06 16/03/2024

Đây là số điện thoại di động của tôi (0944979368), và là tác giả bài báo "Nét đẹp ở một công viên". Tôi muốn chia sẻ bài báo trên tài khoản facebook hoặc nhật ký Zalo của mình