Ngày anh bước vào... tù

Đào Như Lý

11/04/2022 14:24

Theo dõi trên

Viết cho ngày cưới.

dao-nhu-ly-1649661786.jpg
 

 

Nhoằng cái đã hơn 40 năm Lão tự nguyện bước vào nhà tù dưới triều Cai Ngục mặc váy!

Trong cả quãng đời làm tù binh ấy, phần lớn thời gian Lão là một phạm nhân cải tạo tốt, chấp hành nghiêm túc các nội quy của nhà tù, được Cai Ngục đánh giá cao và ghi nhận.

Ấy vậy mà, có những lúc ham vui, Lão cũng đã đôi lần vượt ngục.  Nằm giữa bụi bờ chui lủi, trong cơn ngủ mê chập chờn, Lão thấy Bụt hiện ra vuốt râu mà rằng : Thằng ngu ơi, đã là tù nhân thì luôn luôn  nuôi chí vượt ngục. Nhưng trốn nhà tù này thì lại chui vào nhà tù khác mà thôi, lấy gì đảm bảo nhà tù mới nhiều ưu đãi hơn nhà tù cũ? Thôi thì, ở đâu cũng là thân phận thằng tù, quay về cải tạo tốt đi cho nó lành.

Ơn Giời, Cai Ngục nhà tù của Lão kiếm vung loang loáng trong tay nhưng là người biết công biết tội phân minh. Mụ ý hiểu rằng, khi Lão đã tự nguyện vào tù dưới triều của Mụ thì đó là DUYÊN là NỢ. Mà khi đã vì DUYÊN vì NỢ thì nên sống với nhau cho tử tế, nhân văn.

 Bởi thế nhà tù của Mụ luôn luôn không có khóa.

Bạn đang đọc bài viết "Ngày anh bước vào... tù" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn