Những chuyện nóng bỏng

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

11/07/2022 08:04

Theo dõi trên

Lâu lắm rồi ông Tô và lão Cốc mới có dịp gặp nhau. Ông Tô sang nhà lão Cốc-nhà thơ Cốc Vũ. Vào đến cổng ông đã thấy mùi thịt chó thơm ngào ngạt. Thằng Bất và đám bạn thợ xây vừa hoàn công một công trình xây dựng nên tổ chức liên hoan. Bọn chúng làm thịt một con chó rồi tự nấu nướng lấy cho sinh động. Vừa nhìn thấy ông Tô thằng Bất kêu lên:

chtrojng-bao-1657501416.jpg
Nguồn: Internet

 

-Ôi… hai cụ sao lâu quá mới tái hợp thế? Tình hình thời sự nóng bỏng hằng ngày thế này mà các cụ không gặp nhau thường xuyên để luận bàn à?

Lão Cốc vừa ra đón ông Tô vừa trợn mắt hỏi:

-Thời sự thì lúc nào chả nóng, có lúc nào nguội đâu hả?

-Nhưng nhiều chuyện quá nóng các cụ ạ!

-Có chuyện gì vậy? - Ông Tô hỏi, thằng Bất nói ngay:

-Thì chuyện ngành giáo dục hạ gục phụ huynh bằng bài võ cổ truyền… sách giáo khoa ấy!

-Chuyện ấy thì năm học nào chả xảy ra. Có gì mà nóng hả?

-Nhưng năm nay ông trưởng môn phái “võ sách giáo khoa” ấy bị thẻ đỏ rồi!

Lão Cốc cằn nhằn:

-Thẻ đỏ đâu mà thẻ đỏ! Ông giám đốc NXB ấy chỉ bị cảnh cáo, thế tức là thẻ vàng! Nếu bị thẻ đỏ thì phải đuổi cổ ra khỏi ngành chứ?

Thằng Bất cười nhăn nhở:

-Đúng vậy… con chịu cái lý của cụ… Nhưng còn chuyện “Việt Á công phá ngành y” chả phải là nóng bỏng à?

-Đúng là rất nóng… nhưng nó nóng liên tục từ lâu rồi ai chả biết!

-Nhưng lần này nó cháy mất hai ông bộ trưởng!

Lúc này ông Tô mới lên tiếng:

-Tai hai ông ấy kém đường tu (dưỡng) nên vào tù để tu tiếp thôi…

Lão Cốc kêu lên:

-Hay quá! Ông nói cứ như thơ. Năm nay nhất định mời ông tham dự cuộc thi thơ trào phúng của hội thơ làng ta nhé!

Ông Tô xua tay:

-Tôi thì thơ ca cái gì… Thế còn chuyện nào nóng nữa không?

-Còn một chuyện nữa các cụ ạ… - Thằng Bất đáp và nói luôn:

-Chuyện hai ông nghệ sĩ đi nước ngoài, xài gái Tây đang chờ ngày đi tù ngoại cho hoành tráng luôn đấy!

Ông Tô bảo:

-Chuyện này chưa biết đúng sai thế nào nhưng chán nhất là các nữ nghệ sĩ nước ta lại ngợi ca và ủng hộ chuyện các nam nghệ sĩ đi ra nước ngoài “hấp diêm” gái ngoại để được trải nghiệm trong nhà tù ngoại…

Thằng Lố đang xào rán xèo xèo ở cái bếp ga dã chiến chỗ góc sân lúc này mới lên tiếng:

-Các cụ ơi! Bây giờ nóng bỏng nhất phải là chuyện lấy “mỡ nó rán nó” đấy ạ!

-Lấy “mỡ nó rán nó” là chuyện gì thế?

Ông Tô và lão Cốc cùng hỏi. Thằng Lố tắt bếp, nhấc cái chảo xuống rồi đáp:

-Đó là chuyện “dùng tiền tham nhũng để chống tham nhũng” ấy mà…

Thấy mọi người ngơ ngác không hiểu, thăng Lố giải thích:

-Thì hiện nay nhiều ông tham nhũng hàng đống tiền của nhà nước khi bị phát hiện liền bỏ ra một ít đền bù “khắc phục hậu quả” thế là thoát tội tham nhũng, giảm án tù… Vậy có đúng là “dùng tiền tham nhũng để chống tham nhũng” không ạ?

Ông Tô đăm chiêu:

-Đúng là như vậy! Họ tham nhũng khi bị lộ, bị bắt, bị tù, có người còn ngấp nghé án tử hình. Họ bỏ tiền ra, nói đó là tiền của ông cha tám đời để lại, tiền bạn bè cho vay, tiền chị gái thương xót lần cạp váy đưa cho nhưng thực ra vẫn toàn là tiền họ tham nhũng thôi. Thế là họ thoát tội…. Quả đúng là dùng “mỡ nó rán nó”…

-Bây giờ toàn chuyện nóng bỏng cả hai cụ ạ! - Thằng Bất kết luận và nói tiếp: - Nhưng bây giờ các món cũng đang nóng bỏng, mời hai cụ và anh em vào mâm thôi!

Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ vội nói:

-Năm ngoái bài thơ “Mẹ tôi chưởi kẻ trộm” được giải thưởng quốc gia, năm nay tôi có bài thơ “Bố tao mắng quan tham” có khi được giải quốc tế cũng nên! Để tôi đọc cho mọi người cùng nghe nhé!

Ông Tô cười cười:

-Cứ vào mâm vừa ăn vừa đọc thơ ông ạ!

Mọi người vào mâm nâng cốc liên tục, chúc tụng nhau ầm ĩ. Thịt chó nóng hổi thơm ngon. Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ mãi vẫn chưa đọc được bài thơ “Bố tao mắng quan tham”. Lão đành nói với ông Tô: “Thôi để mai tôi sang nhà ông chơi đọc cho ông nghe vậy nhé!”. Ông Tô gật đầu. Vậy là bài thơ của lão Cốc phải gác lại cho câu chuyện của ngày hôm sau…

Hà Nội, ngày 10/7/2022

Bạn đang đọc bài viết "Những chuyện nóng bỏng" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn