Nỗi buồn có thật

Hà Thụy Như

06/06/2021 11:00

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Thụy Như

htn-1-1622951792.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn

NỖI BUỒN CÓ THẬT

Bình minh lấp đầy bóng tối

Bữa sáng lấp đầy cơn đói

Mà sao hồn ta run rẩy

Trước cơn nhớ mẹ dâng đầy

Có toa thuốc nào chữa được

Ta vơi nhớ mẹ được đây !?

Dây trầu ta trồng cho mẹ

Ngát xanh như thể trêu ngươi

Cây cau tháng nào cũng trổ

Hoa thơm, thân dẫu hao gầy !

Một đời sống bằng cơm gạo

Vẫn chưa hề biết cầm cày

Giờ trước cánh đồng chữ nghĩa

Như người tỉnh giữa cơn say

Chập chững tập cày, tập cấy

Gieo mầm từ những luống cày

Cho chim lại về tìm hạt

Sau bao năm tháng lạc bầy.

H-T-N

7/6/2021

Bạn đang đọc bài viết "Nỗi buồn có thật" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn