Rau tàu bay

Nghiêm Phạm

23/12/2021 09:18

Theo dõi trên

( Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2021)

rau-tau-bay-1640225819.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm

 

Sốt mấy ngày, thèm rau quá cậu ơi

Cậu chịu khó nghỉ ngơi, tớ đi tìm rau nhé

Tội nghiệp cậu, nhập ngũ mới một năm có lẻ

Sốt nặng mấy lần chỉ khe khẽ rên thôi

Giữa rừng già hai đứa thật nhỏ nhoi

Lạc đơn vị chẳng biết nơi này là đâu cả

Hai đứa đi, lội suối vượt rừng vất vả

Cho đến khi cậu mệt lả phải nằm

Cậu đâu rồi, tớ tìm được rau xanh

Rau tàu bay, lại cả nhành lan tím

Tớ sẽ đem luộc rau cho thật chín

Cậu ăn vào sẽ vui tính như xưa

Cậu sao thế, tớ xin cậu đừng đùa

Cậu phải sống, chưa được "đi" đâu đấy

Cả đơn vị đang chờ ta trở lại

Cậu còn về gặp lại mẹ ở quê

Đến lúc rồi, tớ nửa tỉnh nửa mê

Rau tàu bay cậu ăn, rồi cố về đơn vị

Cậu đừng buồn và cũng đừng suy nghĩ

Sống chết là thường người chiến sĩ, phải không

Mình sẽ để cậu nằm tạm bên sông

Đồng đội sớm đưa cậu về với mẹ

Cậu cứ đi an lành thanh thản nhé

Bóng mát cây rừng sẽ giúp cậu ngủ ngon.

Theo Trái Tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Rau tàu bay" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn