Sao chị không mở tủ lạnh

Bùi Ái

12/09/2021 09:33

Theo dõi trên

Có hai người phụ nữ, vừa qua đời cùng một thời điểm, khi hai cái “hồn” xuống âm phủ để chầu diêm vương, nhưng hôm đó sao mà lắm người chết thế, người vào chầu quá đông, thế là họ phải xếp thành hàng dài chờ đợi.

240527952-557935738882017-3008535177242087034-n-1631361073.jpg
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Hai người phụ nữ với bản chất (buôn dưa lê) nên tranh thủ lúc chưa chầu diêm vương, để buôn chuyện, chị A hỏi chị B... thế chị vì lí do gì mà chết vậy??, chị B trả lời, tôi bị chết cóng... Chị B chỉ trả lời qua quyết rồi hỏi lại chị A ... thế còn chị thì lí do gì mà chết??? Chị A chết trong tức tưởi, nên vừa nghe hỏi thì như lửa đổ thêm dầu, thế là bù lum bù loa... giọng ngắt quãng... tôi ... tôi.. chết ..trong .. đau đớn... tôi ..chết ..trong.. thù hận.. tôi chết trong... tức tưởi. Chị B thấy vậy vội ngăn, thôi thôi chị cứ từ từ bình tĩnh, kể đầu đuôi câu chuyện tôi nghe, biết đâu tôi giúp gì được cho chị, chị A bắt đầu kể. Tôi và chồng tôi, đang sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, chồng tôi làm giám đốc của một công ty, tôi thì buôn bán hàng tạp hóa, cuộc sống chẳng có gì ngăn cản. Rồi bỗng một hôm, có người từ công ty của chồng mật báo, ông xã tôi có cặp bồ với cô thư kí trẻ đẹp, vì tin tưởng chồng, nên tôi không nghi ngờ gì, và cho là người ta ghen ăn tức ở nên đặt điều, tôi cũng không truy kiếu. Rồi một hôm, trời đất như sụp đổ, hôm đó tôi đi lấy hàng về bán, có đi qua nhà nghỉ, vô tình nhìn thấy chồng tôi và một cô trẻ đẹp, trong nhà nghỉ đi ra, tôi nhìn thấy họ, nhưng họ không thấy tôi, tôi quýnh quá nên không kịp phản ứng gì, rồi họ lên xe phóng vù đi. Đêm hôm đó, tôi về có to tiếng với chồng, nhưng chồng tôi cứ quả quyết là tôi nhầm người, từ đó tôi nghi ngờ, nhưng không làm gì được, vì công việc buôn bán lu bu, với lại dứt dây động rừng, nên họ tinh vi hơn. Rồi tôi cũng nghĩ cách giăng bẫy, tôi ngọt ngào với chồng, tôi nói rằng, anh ơi! em lâu nay ghen bóng ghen gió, nên mệt mỏi quá rồi, tới đây em nghỉ bán hàng, em sẽ đưa con về ngoại chơi một thời gian, cho thư giãn anh nhé. Đánh đúng tâm lí chồng, thế là chồng tôi mừng ra mặt, nên đồng ý ngay, sáng hôm sau tôi mang con về ngoại gửi, rồi tối tôi quay về nhà mật phục. Đúng như dự đoán, thế là lão chồng tôi rước cô bồ về nhà, tôi chờ một lúc, rồi dùng chìa khóa mang theo, mở cửa nhẹ nhàng, tôi vào trong và vứt khóa, thay vào đó là ổ khóa khác, quyết không cho con bồ trốn thoát. Tôi đập cửa um xùm và la hét, chồng tôi lao ra, nhưng không thấy cô ta, tôi không nói gì, như một con điên, tôi lao vào lục soát, tôi tìm và lục khắp nơi, cũng không thấy bóng cô ta, chồng tôi thấy thái độ không bình thường của tôi, nên không dám nói gì, còn tôi cứ miệt mài tìm, kể cả nền nhà có thể đào được tôi cũng đào, sao vẫn bặt vô âm tín. Thế rồi cơn đau tim trỗi dậy, vì quá uất ức, rồi tôi lăn đùng ra chết. Nói đến đây, chị B ngắt lời, sao chị không mở tủ lạnh ??, chị A tròn mắt hỏi, mở tủ lạnh làm gì ?? Rồi chị B trả lời, tôi ở trong đó, nếu chị mở sớm một chút, có lẽ tôi không chết, mà chị chắc cũng không đến nỗi uất ức mà chết đâu.!! chị A giờ mới ngộ ra, liền lao vào bợp tóc, giằng co, la hét... Chị B phân trần, thôi.. đường nào thì tôi với chị cũng chết rồi, có làm gì, thì bây giờ cũng không sống lại được, với lại, đây là diêm vương phủ, chị la lối coi chừng đắc tội, lại bị xử phạt... Thế rồi hai người cũng được vào chầu diêm vương, biết được câu chuyện, diêm vương bảo... số hai người chỉ đến đó là tận, nên ông trời mới sắp đặt như vậy.. Thôi.!! để giải sự bất hòa, ta sẻ làm phép cho hai người, nói rồi diêm vương chấm tay vào trán hai người và nói... hai người.. không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, âu cũng là duyên số... Từ nay hai người bắt tay nhau hòa thuận... Từ đó hai tình địch của nhau, lại trở nên thân thiết.....

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Sao chị không mở tủ lạnh" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn