Tạm biệt nhé

Nguyễn Thị Minh

25/06/2021 11:02

Theo dõi trên

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ (Tạm biệt nhé) của tác giả Nguyễn Thị Minh, Giáo viên Trường tiểu học và trung học Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

san-truong-em-1624593636.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

TẠM  BIỆT NHÉ!

Tạm biệt nhé! Sân trường yêu đầy nắng!

Tiếng ve ngân nức nở mỗi buổi trưa

Tạm biệt nhé !Hỡi bảng đen phấn trắng

Con đường quen bóng ngả đón ta về!

Tạm biệt nhé ! Hỡi những người đồng nghiệp

Những ngày xa ta sẽ nhớ thật nhiều

Hẹn hai tháng ta cùng nhau viết tiếp

Ước mơ  hồng cho lớp trẻ thân yêu!

Tạm biệt nhé!  lũ học trò nghịch ngợm

Tuổi thanh xuân ta gửi trọn  mi rồi

Sau hai tháng ta cùng nhau hội ngộ

Bao vui buồn ta chia sẻ nơi đây!

Tạm biệt nhé! Vườn hoa đang độ nở

Nắng không làm cánh úa, nhụy tàn phai

Tạm biệt nhé! Những chùm hoa phượng đỏ

Cứ thắp lên ngọn lửa ấm  tình  người!

Tạm biệt nhé! Tiếng trống trường rộn rã

Hai tháng hè ngơi nghỉ chớ âu lo

Một năm học bao gian nan vất vả

Hè đã sang, cho thỏa nỗi mong chờ!

Tạm biệt nhé! Ta nói lời tạm biệt

Hẹn mùa sau trái ngọt sẽ tăng nhiều

Hoa sẽ thắm và cây thêm mầm  biếc

Niềm tin này vẫn trọn trái tim yêu!

                Tam Dương,   Mùa hè 2021

Bạn đang đọc bài viết "Tạm biệt nhé" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn