Với mong muốn phụ huynh hiểu được một ngày các con ở trường đã làm gì và giáo viên bằng cách nào mà chăm sóc 20 - 20 trẻ trong một ngày mà chỉ có 2 cô giáo… Trường mầm non Nhiêu Lộc đã tạo điều kiện cho phụ huynh nắm bắt các hoạt động của trẻ, công việc của giáo viên, nhân viên qua hoạt động trải nghiệm thực tế “Một ngày làm giáo viên mầm non”.
Làm không ngơi tay
Khác với ngày thường, chỉ mới 6h30, khi con đường Lê Đình Thụ còn thưa người, vợ chồng chị Châu và anh Vũ - phụ huynh lớp Chồi 3 đã có mặt ở Trường mầm non Nhiêu Lộc, Quận Tân Phú, TPHCM, cùng 3 giáo viên khác mở cửa, kéo bạt che, lau sàn nhà, hành lang, kệ góc chơi để kịp giờ đón các cháu nhỏ. 2 vợ chồng chị cùng các cô giáo đón trẻ, tập thể dục sáng cùng trẻ dưới sân, sau đó hỗ trợ cho các bé ăn sáng.
Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp chút thời gian để tham gia để được trải nghiệm thực tế, nhìn thấy được công việc dạy dỗ hằng ngày của các cô, sự vất vả và tình thương của cô dành cho các con. Bên cạnh đó, để nhận thấy hoạt động 1 ngày của con vừa học vừa chơi, sự hợp tác, tính tự lập của các con khi không có ba mẹ bên cạnh - vừa cho trẻ ăn, chị Thảo vừa vui vẻ tâm sự.
Sau khi trẻ ăn sáng xong, chị Thảo cùng những phụ huynh khác cùng chia nhau thành 2 nhóm để vệ sinh lớp học và ổn định trẻ ngồi vòng tròn chuẩn bị vào tiết học.
Còn với lớp Mầm 3, trẻ được học cách trồng cây, sau khi được cô giáo tại lớp hướng dẫn. Anh Thành tự tin bước lên để dạy cho các con.
“Hôm nay thầy sẽ dạy các con trồng cây nhé! Bạn nào thích trồng cây giơ tay lên thầy xem nào!” - Anh Thành miệng nói tay làm, còn các bé thì quan sát một cách chăm chú.
Sau đó, anh mời một số phụ huynh tham dự cùng hỗ trợ làm mẫu cho các bé và hướng dẫn các bé cách làm sao cho đẹp, anh vừa cười chia sẻ: “Giờ mới biết cô Thùy và cô Trâm vất vả đến cỡ nào!"
Trải nghiệm đầy cảm xúc của cha mẹ
Tại lớp chồi 4 cũng có 10 phụ huynh tham gia trải nghiệm một ngày làm giáo viên mầm non.
Sau khi cho các bé về bàn thực hiện “trang trí hồ cá”, chị Nguyễn Thị Lê hướng dẫn các bé thực hiện. Có bé chú ý, có bé không nên chị phải liên tục nhắc nhở và cầm tay bé thực hiện.
“Hoạt động này làm tôi thấy xúc động lắm. Tôi hiểu công việc này không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn cần rất nhiều tình yêu thương với bọn trẻ. Giờ thấy con mình được các cô dạy dỗ, tôi thấy vui và hạnh phúc vì con mình được học ở một môi trường tốt như vậy. Bên cạnh đó, tôi cũng được sống lại với những cảm xúc của những năm tháng trước đây, khi tôi còn đứng lớp làm cô giáo mầm non - Chị Lê bày tỏ.
Thực tế, có làm rồi mới thấy công việc của các cô rất vất vả. Vừa chăm trẻ vừa dạy học đủ thứ, tham gia những hoạt động liên tục cùng các bé, luôn tay luôn chân cho nên chỉ những ai yêu trẻ vô điều kiện mới làm được” - Chị Oanh xúc động.
Tôi cảm nhận được công việc hằng ngày của một giáo viên mần non không đơn giản như tôi nghĩ. Chăm sóc các bé, dạy cho các bé kiến thức kỹ năng và nhiều điều bổ ích trong cuộc sống - Anh Lý nói.
Tới lớp Lá 1, các bé tới giờ vui chơi ngoài trời. Anh Luôn và anh Toàn vừa quan sát, hướng dẫn cách chơi “ném bóng vào rổ” cho các con. Sau 2 năm tổ chức hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm giáo viên mầm non”, nhà trường đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình từ quý phụ huynh, nhất là các phụ huynh nam.