Người ở nhà hồi hộp, lo lắng, chờ đợi đến nao lòng. Góp phần sẻ chia những tâm tư, tình cảm, nhu cầu đó, huyện Yên Lạc triển khai nhiều hoạt động thiết thực đón người lao động từ xa về một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn; tuân thủ triệt để các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.
Tâm tình người xa xứ
Đã mấy ngày nay, tâm trạng chị Lê Thị Sâm, quê xã Tam Hồng mừng lo lẫn lộn. Mừng vì đã mua được vé máy bay, chỉ chờ đến giờ là rời Bình Dương, nơi mình tạm trú và làm nghề lao động tự do nhiều năm qua lên đường về quê. Lo là không biết có “qua” được bài test nhanh kết quả xét nghiệm Covid-19 làm giấy thông hành qua cửa máy bay hay không.
Duy có điều làm chị an tâm nhất là qua nhiều kênh thông tin khác nhau, chị Sâm biết quê nhà Vĩnh Phúc, cụ thể là huyện Yên Lạc nhà chị vẫn đang có kết quả phòng, chống dịch bệnh rất tốt. Đã nhiều ngày nay, dù số ca dương tính với Covid-19 tăng nhanh trên địa bàn huyện, nhưng tất cả đều trong khu vực cách ly tập trung, tuyệt đối không xảy ra ngoài cộng đồng.
Chị Sâm cũng rất phấn khởi khi biết tin các cấp chính quyền địa phương nơi mình tạm trú và ngay tại quê nhà đã và đang làm tất cả để có thể đáp ứng nhu cầu về quê của bà con trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” này. Càng phấn khởi hơn nữa vì biết rằng ngay khi đặt chân xuống Sân bay Nội Bài, chị sẽ được huyện bố trí xe đưa đón miễn phí đến khu cách ly tập trung của tỉnh, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn để phục vụ cuộc sống sinh hoạt cá nhân của bản thân trong suốt những ngày thực hiện cách ly theo quy định.
Dù chưa hình dung ra cuộc sống ở khu cách ly ra sao, nhưng qua lời kể của người thân, bạn bè và qua các kênh thông tin tuyên truyền khác nhau, chị Sâm đặt trọn niềm tin vào việc sắp tới mình sẽ có một khoảng thời gian bình yên đáng nhớ.
Tại đó, chị sẽ được chăm sóc ân cần, chu đáo như đang ở nhà và được cơ bản đáp ứng những nhu cầu tối thiểu trong điều kiện thực hiện chặt chẽ các quy định phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo không xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.
15h30 phút ngày 21/7, gặp chúng tôi tại Sân bay Nội Bài, chị Sâm cười rạng rỡ: - Về đến đây là yên tâm rồi. Bây giờ, cán bộ hướng dẫn gì chúng tôi cũng tuân thủ triệt để. Như thế mới giữ an toàn được cho mình và cho cả xã hội. Vả lại, như thế mới xứng đáng với tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của chính quyền các cấp với những người lao động xa quê chúng tôi".
Về quê cùng chuyến bay với chị Sâm là anh Hoàng Quốc Sơn, người Đại Tự. Trao đổi nhanh với chúng tôi trước khi lên xe về thực hiện cách ly tập trung, anh Sơn cho biết, nhiều năm nay, anh vào thành phố Hồ Chí Minh làm nghề buôn bán lặt vặt. Mỗi tháng, trừ phi phí ăn uống, sinh hoạt chỉ còn lại vài triệu đồng gửi về quê giúp gia đình.
Vài tháng nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp, công việc bị ngắt quãng, thu nhập theo đó cũng không còn. Đặc biệt, thời gian gần đây, việc mua bán đồ thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày gặp nhiều khó khăn và giá cả cũng đắt đỏ hơn.
Do đó, về quê là giải pháp hợp lý nhất trong giai đoạn này dù anh biết sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển giữa thời dịch bệnh. Dù vậy, anh có được sự động viên rất lớn khi biết chính quyền địa phương quê nhà sẵn sàng tạo mọi điều kiện tối đa cho việc đưa đón công dân trở về càng sớm càng tốt.
Tất cả vì người dân thân yêu
13h45 phút ngày 21/7, có mặt tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Lạc, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi chứng kiến chị Trần Thị Thanh Tâm, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện đang nhai vội miếng cơm nguội ngắt nhưng mắt vẫn không rời văn bản cầm tay và tai áp chặt chiếc điện thoại di động.
Chị Tâm cho biết, riêng ngày 21/7, toàn huyện Yên Lạc có tới 123 công dân đăng ký về quê bằng phương tiện máy bay. Số công dân này bay về Sân bay Nội Bài bằng nhiều chuyến bay liên tục trong ngày. Do phải đảm trách nhiệm vụ bố trí xe và người đưa đón cùng các điều kiện phụ trợ khác để đảm bảo mọi việc suôn sẻ, từ sáng đến giờ chị chưa được nghỉ ngơi.
Biết chúng tôi có ý định tìm hiểu về những hành động thiết thực của huyện hướng về những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, chị Tâm liếc vội đồng hồ rồi chỉ nhanh chúng tôi sang hướng Trung tâm Y tế huyện, nơi có 3 chuyến xe đang chuẩn bị lăn bánh đi đón công dân Yên Lạc từ sân bây về thẳng khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 834, cơ sở Trường Quân sự tỉnh (cũ).
Dù vội vã di chuyển, tôi vẫn kịp nghe loáng thoáng thấy tiếng chị Tâm qua điện thoại dặn cán bộ y tế chuẩn bị sẵn cho anh em phóng viên mấy bộ đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn tác nghiệp trong điều kiện tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Hành động nhỏ nhưng khiến chúng tôi ấm lòng, thầm nghĩ: Cán bộ - công bộc của dân là đây chứ đâu!.
Vừa có mặt tại Trung tâm Y tế huyện cũng là lúc mấy anh em lái xe cứu thương đang khẩn trương chuẩn bị phương tiện, vật tư bảo hộ cho buổi đưa đón công dân sắp tới. Trao đổi nhanh qua bộ đồ bảo hộ kín mít giữa trời nắng nóng gay gắt, anh lái xe tên Khánh cho biết, đây là chuyến thứ 3 từ sáng đến giờ của mình. Dù bận rộn và khá mệt mỏi, nhưng anh Khánh cho rằng vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm với bà con quê hương, nên anh luôn có cảm giác tự hào được đóng góp một phần công sức có ý nghĩa cho cuộc chiến chống dịch của quê nhà.
Chia sẻ trước giờ anh em phóng viên theo đoàn xe đưa đón công dân từ Sân bay Nội Bài về khu cách ly tập trung của tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu cho biết: "Đây thực sự là giai đoạn khó khăn của huyện trong công tác phòng, chống dịch. Hàng nghìn công dân Yên Lạc từ các vùng dịch phía Nam đã và đang có nhu cầu về quê trong thời điểm ngắn đặt ra nhiều áp lực trong việc đảm bảo an toàn từ khâu đưa đón, khai báo y tế, xét nghiệm, bố trí nơi ăn ở và điều trị trong trường hợp dương tính với Covid-19. Nếu để xảy ra sơ suất, dù rất nhỏ nhưng hậu quả cũng sẽ khôn lường".
Ví như từ ngày 6/7 đến ngày 20/7, toàn huyện phát hiện 20 trường hợp dương tính với Covid-19 (tất cả đều nằm trong khu cách ly), nhưng riêng chỉ trong 2 ngày 20 và 21/7 đã phát hiện thêm 17 trường hợp dương tính.
Tuy vậy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Yên Lạc nhận định, dù số ca dương tính có thể tăng cao hơn nữa trong thời gian tới, nhưng chỉ cần đảm bảo tất cả đều nằm trong khu cách ly, tuyệt đối không để xảy ra trong cộng đồng thì mọi việc sẽ không đáng ngại vì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Chính vì vậy, thời gian qua, Yên Lạc đã không quản khó khăn vất vả, tốn kém công sức, nhân lực, vật lực, một lòng hướng về người dân của mình với mục tiêu sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết.
Tại buổi làm việc với huyện Yên Lạc sáng 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lê Duy Thành kết luận: Tình hình dịch bệnh hiện nay, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố phía Nam đang có những diễn biến hết sức phức tạp; một số tỉnh, thành phố giáp ranh và lân cận với Vĩnh Phúc hằng ngày xuất hiện thêm những ca dương tính mới. Trước tình hình đó, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã chủ động có những quyết định, chỉ đạo kịp thời để phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp của huyện Yên Lạc đã tích cực, chủ động, sáng tạo và khẩn trương thực hiện các biện pháp như khởi động các cơ sở cách ly của huyện, bố trí đón công dân của địa phương ở các vùng dịch về cách ly, tuyên truyền, khuyến cáo cho mọi tổ chức và người dân trên địa bàn nắm được các chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch. Do vậy, công tác phòng, chống dịch của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tích chung của tỉnh.