Bài thơ trong ngăn tủ

trang-va-bien-1629387157.jpg
 
chim-cau-trang2-1628907966.jpg
 

Chuyện kể về chàng trai con nhà nghèo hát hay, mắt sáng rực đôi vai vạm vỡ, hiền và hay thủ phận, yêu một cô gái con nhà giàu và bố mẹ của cô ép gả lấy chồng. Chàng đi biệt xứ làm ăn để quên đi mối tình khờ dại ấy.  

Một đêm trăng cũng như bao đêm của trời, chàng nhớ quê, nhớ bạn bè và nỗi nhớ người bạn gái cứ trào lên, chàng viết lá thư bằng thơ gửi nàng. Nàng đọc xong khóc ngất nhiều đêm. 

Nhưng định mệnh (áo không mặc qua khỏi đầu) và ngày rượu hồng cũng đến... Nàng bây giờ đã ba con cũng sống ở thành phố này nhưng họ chưa bao giờ gặp lại nhau.

 

BỨC THƯ TÌNH BẰNG THƠ

 

Thời gian thấm thoắt trôi đi

Anh đã xa em tròn nửa tháng

Nhớ gia đình, nhớ em và bè bạn

Cùng kỷ niệm chúng mình thơ ấu bên nhau.

 

Đêm trăng thanh man mác u sầu

Không ngủ được anh gục đầu suy nghĩ

Anh cầm bút ghi vài dòng chữ

Gửi tới em cho đỡ nhớ đỡ buồn.

 

Người anh yêu!

Em có biết hay chăng

Em đã ngủ hay còn thao thức

Hãy cùng anh tỏ bày tâm sự

Cho vơi đi nỗi nhớ trong lòng.

 

Người yêu anh!

Em có biết hay không

Nhiều đêm trắng anh ngược về quá khứ

Tìm tình em trong nỗi vui buồn.

 

Và giờ đây choáng ngợp nỗi cô đơn

Anh nhớ quá những ngày ta sống

Tình nhỏ hẹp giữa cuộc đời thoáng rộng

Anh yêu em mà có được em yêu (?!).

 

Trong lòng anh chất chứa những u sầu

Không có thể đong, đo, đếm được

Trái tim anh vẫn thầm mong ước

Được chung tình sống mãi mãi bên em.

 

Có lẽ rằng

Chưa hiểu được anh đâu

Cũng như anh thôi

Làm thế nào hiểu được

Em đang nghĩ gì

Và tình yêu ấy ra sao?

 

Phận bé nhỏ

Anh đâu dám mơ cao

Đâu dám nghĩ

cùng em sánh đôi

Trên bước đường đi tới

Nhưng tình yêu

Làm gì có lỗi

Yêu em rồi

Anh có lỗi gì đâu.

 

Em yêu ơi!

 

Nếu có một người nào

Thay thế anh

Gửi trao em tình cảm

 

Anh vẫn ước

họ chân tình tha thiết

Như tình anh đã trao gửi cho em.

 

Anh vẫn tự tin khi tình cảm không thành

Ta vẫn giữ cho nhau tình bạn

Giữ những khát khao ước mơ đằm thắm

Của những ngày anh sống chỉ riêng em.

 

Lá thư này em hãy hiểu cho anh

Dẫu mai này đường đời cách trở

Mối tình đầu gói trọn trong tim

Và em ơi đừng quên bao kỷ niệm

Của hai ta tha thiết chân thành.

 

 

 Đêm trăng... tháng 7 năm 1992