Đại tá - Nhà văn Phạm Hoa đã về "Miền xa thẳm"

Lê Thị Bích Hồng

23/05/2021 21:47

Theo dõi trên

Vừa đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về, tôi bàng hoàng nghe tin Đại tá, nhà văn Phạm Hoa đã rời cõi tạm lúc 18 giờ 38 phút ngày 22/5/2021.

nha-van-pham-hoa-1621781170.jpg
 

Đại tá - Nhà văn Phạm Hoa, sinh năm 1952 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa - quê hương có di sản Thành nhà Hồ nổi tiếng. Năm 1971, anh nhập ngũ vào Trường Sơn trở thành chiến sĩ lái xe thuộc Đại đội 170, Tiểu đoàn 76, Trung đoàn 11, Sư đoàn 571 Trường Sơn. Sau đất nước thống nhất, anh được cử đi học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa đầu tiên. Ra trường, anh về công tác tại Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Trước khi nghỉ hưu, anh là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn.

Nhà văn Phạm Hoa nhận Giải thưởng Nhà nước về  văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm: Tiểu thuyết "Miền xa thẳm" và tập truyện ngắn "Một ngày không bình thường".

nha-van-pham-hoa1-1621781170.jpg
 

Tôi có một số chuyến công tác, đi Trại sáng tác cùng Đại tá Phạm Hoa. Anh chân thành, thẳng thắn nói về ai cũng vui vui, hài hước. Khi gặp tôi và một em nhà văn quân đội ở TN, anh tếu táo giới thiệu "anh  phát hiện ra nó đấy. Nó là con em gái tao đấy".  Có người tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, nhìn anh, anh cứ tưng tửng nói, nét mặt rất nghiêm "Vụ phó mà chả là con em gái tao à"...

Anh là người đọc và khuyến khích tôi viết truyện ngắn. Khi tôi được giải thưởng truyện ngắn NƯỚC MẮT SAU CUỘC CHIẾN, anh đã nhắn tin chúc mừng tôi và dặn dò cứ tiếp tục mạch riêng thế nhé...

Nhớ nhà văn Phạm Hoa tôi xin chia sẻ cùng bạn bè ca khúc MIỀN XA THẲM do nhạc sĩ Đức Trịnh phổ nhạc từ tiểu thuyết cùng tên của anh.

* TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN:

Tập truyện ngắn: Ngày không bình thường (1984), Tiếng chim (in chung, 1985), Đừng quên mùa hoa săng lẻ (1986), Mỗi thời của họ (1993), Đùa của tạo hoá (1996), Truyện ngắn Phạm Hoa (2002); tiểu thuyết: Miền xa thẳm (2002), Nhốt con chim bắt cô (2016); ký: Thuyền lên Thạch Hãn (2016)...

* GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC: Giải nhì cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội (1982), Giải ba cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ (1991), Tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2003), Giải nhất cuộc thi về Giao thông vận tải, giải Nhì Giải thưởng Bộ Quốc phòng 5 năm (2015-2019) cho tiểu thuyết Nhốt con chim bắt cô.

Trong giờ học thực hành về vai trò của văn hóa - văn nghệ, sinh viên Phạm Ngọc Hoa lớp Biên đạo múa Khoa Múa. K36 Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội minh họa ca khúc MIỀN XA THẲM của nhạc sĩ Đức Trịnh phổ nhạc từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phạm Hoa.

Lễ viếng nhà văn Phạm Hoa từ 13 giờ đến 14 giờ 15. Lễ truy điệu từ 14 giờ 45 đến 15 giờ thứ 4 ngày 26/5/2021 tại nhà tang lễ bệnh viện 108.

 

Bạn đang đọc bài viết "Đại tá - Nhà văn Phạm Hoa đã về "Miền xa thẳm"" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn