Đứa hóng hớt, gặp kẻ ba hoa!

Lê Việt Tân

14/12/2021 15:17

Theo dõi trên

Bực: "Thế sao lại giật cái tít "thảm khốc: hả? Đồ ba hoa, ăn không nói có!". Hắn khề khà: "Đăng chơi vậy, ai khiến có đứa hóng hớt!".

tin-gia-1639469835.jpg
 

 

Chiều hôm qua, trên trang fb cá nhân của một ông bạn, thấy đăng một hình ảnh, một chiếc xe "Viot " mầu trắng đâm vào gốc cây bàng, xung quanh dăm bẩy cái xe máy vỡ nát ngổn ngang!

Hắn đăng một dòng như vầy: "Vì rượu mà gây ra vụ thảm khốc bà con ạ!".

Nơi gia đình hắn ở, là một phường phố mỏ, đông dân cư, cách xa mình khoảng hơn mười cây số. Nhận được cái tin cũng không khỏi tò mò, thậm chí có chút lo lắng?

Nhiều vụ tai nạn thảm khốc, sau mới biết là có cả nạn nhân quen và thân mình.

Mới tò mò mở mạng xem trang của đài thành phố, thời sự tối của đài tỉnh, hay báo... chẳng thấy nguồn tin gì cả!

Tối, gọi ông bạn chủ dòng tin thảm khốc ấy, thì không bắt máy.

8h sáng nay gọi hỏi thì chuông đổ, bèn hỏi: "Vụ tai nạn thảm khốc chiều qua, xảy ra ở chỗ nào, bao nhiêu người tử vong và bị thương?".

Với giọng còn ngái ngủ, chủ dòng tin đáp: “Không chết ai đâu, thằng ấy say rượu, mất lái, đâm hỏng bốn năm cái xe để trên hè thôi mà!".

Bực: "Thế sao lại giật cái tít "thảm khốc: hả? Đồ ba hoa, ăn không nói có!".

Hắn khề khà: "Đăng chơi vậy, ai khiến có đứa hóng hớt!".

Cứ tưởng chuyện tương tự như rứa chỉ có ở quê, mà ở tỉnh cũng đầy chuyện hớt và hóng!

 

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Đứa hóng hớt, gặp kẻ ba hoa!" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn