
Vết thương khá sâu, phóng viên bị choáng váng và mất rất nhiều máu. Ngay sau đó, được sự giúp đỡ của một đồng nghiệp, phóng viên đã được sơ cứu tại một tiệm thuốc gần đó. Điều may mắn, có một y sĩ quê Thanh Hóa với đầy đủ đồ nghề ra cửa hàng mua thuốc, đã khâu vết thương cho phóng viên. Sự tận tâm của người y sĩ khiến phóng viên rất xúc động khi bị nạn. Theo hướng dẫn sau đó, phóng viên đến Trung tâm tiêm chủng Long Châu gần đó để tiêm phòng ngừa uốn ván.

Sau khi được sơ cứu, phóng viên quay trở lại chỗ gặp nạn, thấy không chỉ có một khung sắt như trên mà là hàng trăm khung sắt dọc đường Kim Giang cạnh sông Tô Lịch, riêng vỉa hè trong ngõ 282 Kim Giang cổng UBND phường Định Công đã có hàng chục khung sắt như vậy.

Phóng viên đã vào ủy ban và được vị đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Định Công hứa sẽ báo cáo sớm tìm phương án xử lý các khung sắt.

Thiết nghĩ, có 2 phương án để các khung sắt kia không còn gây nguy hiểm: 1 là cắt bỏ, 2 là hàn lên mức cao hơn đầu người.
Đề nghị UBND phường Định Công sớm xử lý dứt điểm hàng trăm “chiếc bẫy” gây nguy hiểm này.