Hà Nội: "Cha chung không ai khóc"?

Vũ Xuân

25/08/2021 18:37

Theo dõi trên

Đã 3 tuần nay, đầu ngõ 89 đường lạc Long Quân thuôc địa phận các tổ dân số số 7 và 8 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bỗng xuất hiện nước lênh láng ngày một mạnh dần mặc dù những ngày gần đây trời nắng khu vực này không có mưa.

Chỗ mạch nước xùi lên ngay cạnh nắp hố ga bằng sắt (ảnh dưới). Người, xe cộ qua đây bị nước bắn tung tóe, rất bất tiện.

img-20210825-092107-1629865507.jpg
Ảnh chụp trưa 25/8/2021.

 

Dân chúng ở đây đều cho rằng, nước bỗng xuất hiện ở đầu ngõ 89 Lạc Long Quân có thể là do vỡ đường ống nước máy dẫn vào khu dân cư này. Bởi nước đùn lên trong, không đục bẩn. Thế nhưng đã nhiều ngày nay không thấy cơ quan chức năng đến xem xét, khắc phục tình trạng nước xùi lên mặt đường gây bất tiện cho người và các phương tiện giao thông qua lại.

img-20210824-172004-1629865949.jpg
Mạch nước trong xùi lên ở đầu ngõ 89 lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy , Hà Nội. Ảnh chụp trưa 25/8/2021.

 

Mấy vị cựu chiến bình ở ngõ 89 Lạc Long Quân bức xúc bày tỏ: Nếu thuộc trách nhiệm của dân ở đây thì đào ngay chỗ nước xùi lên tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục. Nhưng đây là đường ngõ bê tông muốn đào lên phải có phép tắc rất phức tạp. Không biết tổ dân phố đã báo cáo với lãnh đạo phường Nghĩa Đô và phường có trách nhiệm phản ánh lên Công ty cấp nước sạch Quận Cầu Giấy hay chưa để khắc phục mà mạch nước ngầm trong cứ suốt ngày dài đêm thâu chảy hoài như vậy? Ai chịu trách nhiệm?

Đúng là "Cha chung không ai khóc"! Sự thể này đến bao giờ mới được khắc phục? 

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội: "Cha chung không ai khóc"?" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn