Hưng Yên: Hành trình 100 lần hiến máu của cô giáo Lê Thị Hương

Một buổi sáng đầu tuần tại Trường Mầm non Vĩnh Khúc (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), cô Lê Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường, tất bật với những công việc quen thuộc: kiểm tra lớp học, trao đổi với giáo viên, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày. Ít ai biết rằng, phía sau nhịp công việc quen thuộc ấy là hành trình nhiều năm với tròn 100 lần hiến máu và hiến tiểu cầu để cứu người bệnh.
attoio1hx8lgjnrvvdewagqzg211mts-qu6qnd93ly1cqc-1772889057.jpeg
Chân dung cô Lê Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Khúc. Ảnh: NVCC. ↵

Hành trình trao gửi yêu thương

Cơ duyên đưa cô Lê Thị Hương đến với hoạt động hiến máu bắt đầu từ năm 2008, khi cô tham dự một buổi tuyên truyền về hiến máu nhân đạo do Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Khúc (nay là xã Nghĩa Trụ) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Giang tổ chức.

Những câu chuyện về các bệnh nhân đang chờ máu để phẫu thuật khiến cô suy nghĩ rất nhiều. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu sức khỏe mình cho phép thì thử tham gia một lần”, cô nhớ lại.

Thời điểm ấy, cô chỉ nặng khoảng 42kg nên không khỏi băn khoăn liệu mình có đủ điều kiện hiến máu hay không. Từ lúc đăng ký, kiểm tra sức khỏe cho đến khi ngồi vào ghế hiến máu, cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên. Nhưng khi nhìn quanh, thấy nhiều bạn trẻ và cả những người lớn tuổi cũng tham gia rất nhiệt tình, sự lo lắng dần vơi đi.

Lần hiến máu đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng hơn cô tưởng. Kết thúc buổi hiến, cô thấy vui vì biết rằng phần máu mình vừa cho đi có thể giúp ích cho người khác. Từ lần đầu ấy, việc hiến máu dần trở thành một thói quen mà cô duy trì từ đó cho đến nay.

att0l-ml5w5scbi1viex2min8cjgp1qg-hmketgkemnkpw-1772889359.jpeg
Cô Lê Thị Hương cùng những người bạn hiến máu tại Trung tâm Máu Quốc gia (thuộc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương). Ảnh: NVCC.

Sau này, nữ hiệu trưởng sinh năm 1985 chủ yếu hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khác với hiến máu toàn phần, hiến tiểu cầu sử dụng máy gạn tách để lấy riêng phần tiểu cầu rồi trả lại các thành phần máu khác cho cơ thể người hiến. Mỗi lần hiến thường kéo dài khoảng 60-100 phút.

Để duy trì việc hiến tiểu cầu đều đặn, cô Hương phải chú ý giữ gìn sức khỏe và sắp xếp công việc hợp lý. Nhiều lần cô tranh thủ thời gian lên Hà Nội hiến tiểu cầu rồi lại quay về tiếp tục công việc ở trường.

Suốt nhiều năm kiên trì, đến nay cô đã có 100 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Với cô, đó không phải là một con số để nói đến thành tích, mà chỉ là dấu mốc của một việc làm tốt được duy trì trong thời gian dài.

img-4109-1772890053.jpeg
Cộng đồng hiến máu - những trái tim sẵn sàng sẻ chia. Ảnh: NVCC.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Đằng sau hành trình ấy là sự ủng hộ của gia đình. Những ngày đầu, thấy con gái khá gầy nhưng vẫn quyết định hiến máu, bố mẹ cô không ngăn cản mà luôn nhắc nhở con ăn uống đầy đủ để giữ sức khỏe. Sau mỗi lần hiến, mẹ lại chuẩn bị những bữa ăn đủ chất để con gái nhanh hồi phục.

Có những hôm trời mưa lạnh, bố còn đưa cô đi hiến máu để tránh cảm lạnh. Anh trai của cô cũng tham gia hiến máu. Hai anh em thường nhắc nhau giữ gìn sức khỏe và chia sẻ niềm vui sau mỗi lần hiến.

img-4110-1772890791.jpeg
Cô Lê Thị Hương cùng bạn bè hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện hiến máu "Trái tim tình nguyện". Ảnh: NVCC.

Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu cá nhân, cô Lê Thị Hương còn chia sẻ câu chuyện của mình với đồng nghiệp trong trường. Là hiệu trưởng, cô chọn cách làm gương trước. Khi hiểu rõ hơn về ý nghĩa và quy trình hiến máu, nhiều giáo viên trong trường cũng bắt đầu tham gia. Đến nay, trong tổng số 44 giáo viên của Trường Mầm non Vĩnh Khúc, đã có 36 người tham gia hiến máu.

Theo cô Hương, điều đáng quý không nằm ở con số, mà là việc nhiều người sẵn sàng cùng nhau làm một việc có ích cho cộng đồng. Trong môi trường giáo dục mầm non, những việc làm như vậy cũng góp phần gieo vào trẻ nhỏ những bài học đầu đời về sự quan tâm và sẻ chia. Trẻ nhỏ thường học từ cách người lớn sống và hành động. Khi giáo viên sống có trách nhiệm với cộng đồng, các em cũng dần hình thành những suy nghĩ tích cực.

attqkhu2ayu1n41zfu5s7kvnkehnusppnk9wknekphr86m-1772888802.jpeg
Bạn bè và đồng nghiệp luôn đồng hành cùng cô trên hành trình lan tỏa yêu thương. Ảnh: NVCC.

Không chỉ trong nhà trường, cô Hương còn tham gia kết nối những người cùng chung tinh thần thiện nguyện. Hiện cô là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu Hưng Yên với gần 200 thành viên.

Sau nhiều năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện, cô vẫn giữ suy nghĩ giản dị: khi còn đủ sức khỏe, mỗi người vẫn có thể giúp đỡ người khác theo cách của mình.

“Khi bạn còn đủ sức khỏe, hãy chọn cho đi. Một giọt máu trao đi có thể là cơ hội sống của ai đó. Hiến máu không chỉ cứu người mà còn làm trái tim mình rộng mở hơn mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ một lần, và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phiên bản ý nghĩa hơn của chính mình.” - Đó là thông điệp cô giáo Lê Thị Hương muốn gửi tới cộng đồng.

attjl2zrkelmf02azkedsy-9tu0wqnfwxqjsot2mfmub6g-1772891412.jpeg
Một số thành viên của Câu lạc bộ Hiến máu Hưng Yên do cô Lê Thị Hương làm chủ nhiệm tham gia hiến máu. Ảnh: NVCC.

Hành trình 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu của cô giáo Lê Thị Hương là kết quả của sự kiên trì với một việc làm giản dị. Từ những lần hiến máu lặng lẽ, tinh thần sẻ chia đã dần lan tỏa trong mái trường mầm non và cộng đồng xung quanh.