Quy luật của bình yên

“Quy luật của bình yên”, sáng tác mới của tác giả Trần Phương Hồng Điểu, gửi gắm suy ngẫm về giá trị của sự âm thầm cống hiến.
img-7954-1787190066.jpeg
 

Đất có vùi mình sâu trong bóng tối
Mới nuôi cây dâng quả ngọt cho đời
Sông có chịu bao trầm tích đầy vơi
Mới giữ cho đại dương xanh thẳm mãi.

Cành lá thắm nhờ rễ già nhẫn nại
Chắt chiu dòng nhựa sống ở muôn nơi
Trời xanh kia muốn giữ nét rạng ngời
Phải trải qua muôn ngàn mùa bão nổi.

Mây lặng lẽ dệt mầm mưa tươi mát
Hạt sương gieo cho ngọn cỏ xanh màu
Trời đất chuyển vần, vạn vật tìm nhau
Nuôi nhựa sống từ những điều lặng lẽ.

Thế sự hỏi: ai chạy theo hình bóng?
Ai quay về gánh vác những phong sương?
Muốn tạo ra muôn giá trị đời thường
Mọi cốt lõi… phải âm thầm cống hiến.