Thần bếp

Một anh bạn tôi, nhà nghèo nhất trong xóm. Bốn sào ruộng không nuôi nổi vợ chồng và bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Anh đi làm phụ hồ thêm để kiếm tiền.
272846219-3485775984893456-338020135379725854-n-1643270976.jpg

Ngày ông Công, ông Táo theo truyền thống, vợ chồng anh từ hôm trước đã chuẩn bị cơ man nào là gạo nếp để thổi xôi gấc, bắt con gà to nhất nhốt vào lồng để mai làm cỗ, giò chả, nem, canh miến, chả cá, chân giò luộc, canh măng được đưa vào thực đơn. Từ sáng sớm bếp đã đỏ lửa, dao thớt lách cách… Khoảng mười hai giờ trưa mâm cỗ đầy tú hụ được bày lên bàn thờ. Anh rửa tay, thắp hương mời ông Táo ăn cơm rồi về tâu Ngọc Hoàng để năm sau bếp nhà anh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn.

Ông Táo đánh chén no say rồi cưỡi cá chép bay về chầu Trời. Khổ nỗi bữa cỗ nhiều món quá, ông ăn lâu nên trên Thiên đình các ông Táo đã xếp hàng chật ních. Định chen ngang nhưng sau khi ợ một phát khá to, ông bị đuổi xuống cuối hàng. Mãi đến chiều tối mới đến lượt yết kiến Ngọc Hoàng. Nghe ông kể về bếp nhà anh bạn, Ngọc Hoàng nuốt nước bọt ừng ực. Sau cùng ngài phán:

Nhà nó sung túc thế thì cần quái gì phù trợ! Ta sẽ nhường phần nó cho bếp nhà khác lạnh tanh.

Nói rồi Ngọc Hoàng nhìn xuống trần gian thấy bếp nhà cô bạn tôi ở khu Vinsmart vừa xây, bếp rộng 30 mét, bàn ghế, tủ, tủ lạnh Nhật, bếp Hàn, gạch men Tây bán nhà nhưng lạnh tanh, không một sợi khói. Ngài thương tình liền ban cho Lộc năm sau bếp không thiếu món gì ngon. Cô bạn không biết gì về phi vụ này vì cô đang du lịch ở khách sạn năm sao tại Phú Quốc.

 

Chuyện Làng quê