Theo dấu chân người Anh hùng Đặc công Hồ Văn Sinh Kỳ 4 (Kỳ cuối) - Mật tập đánh  kho bom Bình Ý

Đánh giá về trận đánh kho bom Bình Ý . Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ( LLVTND ) Đỗ Văn Ninh nguyên Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Binh chủng Đặc Công ( thời điểm này ông là Trung đoàn phó trung đoàn Đặc công 113 được giao chỉ đạo đánh kho bom Bình Ý ) ghi như sau : Đánh kho bom Bình Ý do đại đội 53 trinh sát của Trung đoàn đảm nhiệm, nhưng lực lượng đánh trực tiếp chỉ cần một tổ ba người do đồng chí Hồ Văn Sinh chỉ huy (đồng chí Sinh sau này được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang) chứ không dùng tới hai tiểu đoàn như lúc đầu sư đoàn giao cho Trung đoàn Đặc công 113 . Đánh kho, nhất là trong điều kiện đó, phương thức hiệu nghiệm nhất vẫn là dùng mật tập, bằng kỹ thuật đặc công. Lối đánh này tiết kiệm được rất nhiều lực lượng mà lúc ấy lực lượng càng dôi ra nhiều càng tốt vì khối lượng công việc rất lớn. Trên cơ sở nắm chắc địch tình và địa hình, tổ trinh sát ba người: Sinh, Quỳnh, Lương lại làm nên chuyện bất ngờ trong lúc quân địch đang hoang mang, bối rối. Tiếng nổ của các đồng chí đã đánh chí tử vào chỗ mạnh của địch là vũ khí. 450.000 tấn bom đạn bị nổ, những bồn xăng bị cháy sáng rực một góc trời.

Ngày 10 tháng 4 năm 1975 hành quân xuống bàn đạp, ngày 12 nắm đường hướng, ngày 13 chuẩn bị toàn bộ lần cuối cùng để xuất phát. 19 giờ 30 phút ra tới bờ sông, lúc này dân đi soi cá nhiều, nước chảy xiết, dòng sông rộng, tổ nắm thời cơ bí mật vượt qua sông an toàn, tiếp tục tiền nhập, lần này không ém bước một mà vào luôn chỗ ém 2 trước phong tuyến địch, đến khi tổ vào hàng rào đầu tiên thời gian lúc này mất 24 giờ, tổ khắc phục qua 6 lớp rào mất 26 giờ tổ ém tiếp qua 1 ngày ém trụ, địa hình trống trải, nằm trong nhìn tứ phía trống lốc, lúc này chỉ cần lính đi ngang qua cũng phát hiện được, nhiều lúc muốn ho nhưng phải kìm lại.

dvh1d1-1666322627-1786027592.jpg
Thiếu tướng Anh hùng LLVTND Nguyễn Thanh Tùng ( Trung đoàn trưởng Đặc công 113 đầu tiên năm 1972)- Ảnh : Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113

Người nằm phơi nắng suốt 1 ngày, mồ hôi đổ ra vừa ngứa, rát cả ngày ít trở mình được, càng đến trưa càng khát nước, không muốn ăn chỉ thèm uống nước, từ trưa đến chiều khô cổ, đắng miệng hai môi dính lại nhau khô đét, nhiều lúc vì uống nước hơi bùn nên cảm thấy bụng dần dần chướng khó chịu, cho đến lúc trời về chiều, tôi có động viên anh em ta cố gắng bóc lương khô ra ăn, để lấy sức mà vào, cả ngày đêm chưa có gì lót dạ đấy, sức lực không được như đêm đầu đâu, không yêu cầu ăn nhiều chỉ cần ăn ít cũng được, dù sao có sức vào đến mục tiêu là được, nói xong anh em đã ăn được, nhưng mỗi lúc nuốt vào họng nhiều lúc tắc lại cổ, khó vào quá, thậm chí bất ngờ ho 1 cái lớn, cả tổ chột dạ sợ lộ ,cuối cùng không ai ăn nữa , kiến đỏ thấy mùi đua nhau kéo đến cắn 3 người , động đậy kiến càng hung hãn toả ra cứ đè người đốt có lúc phát điên vì kiến, chỉ dang tay vuốt nó xuống cho đến khi trời chuyển tối, lúc đó tổ mới rời chỗ ém 2, tổ tiếp tục khắc phục nốt 3 hàng rào còn lại, nằm sát đường tuần tra của địch quan sát địch 2 bên,

715714121-2766178997081842-7355783860063741055-n-1786027635.jpg
  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Văn Sơn nguyên Đại đội trưởng Đại đội trinh sát 53 Trung đoàn Đặc công 113 - Ảnh : Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113

Giáp (*) lấy thời cơ, ký hiệu cho tổ nhanh chóng vượt qua.

Thời gian 18 giờ kém 45 phút ,khi tổ tiềm nhập vượt luôn phòng tuyến 2 bên trong tới mục tiêu tôi cho anh em dừng lại kiểm tra, trang bị lần cuối cùng của mình, xem đồng hồ chờ đợi, khi tổ vào chân kho thứ nhất, thời gian 9 giờ, cho anh em chuẩn bị kiểm tra toàn bộ mục tiêu.

Lúc này là 21 giờ 30 phút tôi ký hiệu cho tổ cắn kíp hẹn giờ.

Tổ phát triển theo đội hình cuốn chiếu ,chỉ đánh trong đánh ra, đến chỗ hiệp đồng chờ đợi an toàn, thời gian là 21 giờ kém 45 phút, tổ khẩn trương rút ra ngoài, khắc phục qua phòng tuyến ngoài cùng chỉ còn 3 hàng rào, thì trong kho lúc này trái thứ nhất nổ, thời gian đúng 23 giờ 15 phút, nó cứ nổ liên tục như thế đến 4 giờ 45 phút sáng ngày 15/4/1975 mới nguôi dần.

Kết quả trận đánh phá huỷ 450 ngàn tấn bom đạn, toàn bộ hệ thống kho bom Bình Ý bị phá huỷ, lính chết bao nhiêu không được rõ, tổ rút về an toàn.

Trận đánh này đơn vị đề nghị trên xét tặng 3 huân chương chiến công hạng 2 cho cá nhân trong tổ . Bản thân tôi ( Hồ Văn Sinh ) được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2.

 

Đánh giá về trận đánh kho bom Bình Ý .

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ( LLVTND ) Đỗ Văn Ninh nguyên Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Binh chủng Đặc Công ( thời điểm này ông là Trung đoàn phó trung đoàn Đặc công 113 được giao chỉ đạo đánh kho bom Bình Ý ) ghi như sau :

Đánh kho bom Bình Ý do đại đội 53 trinh sát của Trung đoàn đảm nhiệm, nhưng lực lượng đánh trực tiếp chỉ cần một tổ ba người do đồng chí Hồ Văn Sinh chỉ huy (đồng chí Sinh sau này được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang) chứ không dùng tới hai tiểu đoàn như lúc đầu sư đoàn giao cho Trung đoàn Đặc công 113 . Đánh kho, nhất là trong điều kiện đó, phương thức hiệu nghiệm nhất vẫn là dùng mật tập, bằng kỹ thuật đặc công. Lối đánh này tiết kiệm được rất nhiều lực lượng mà lúc ấy lực lượng càng dôi ra nhiều càng tốt vì khối lượng công việc rất lớn. Trên cơ sở nắm chắc địch tình và địa hình, tổ trinh sát ba người: Sinh, Quỳnh, Lương lại làm nên chuyện bất ngờ trong lúc quân địch đang hoang mang, bối rối.

Tiếng nổ của các đồng chí đã đánh chí tử vào chỗ mạnh của địch là vũ khí. 450.000 tấn bom đạn bị nổ, những bồn xăng bị cháy sáng rực một góc trời.

Cú đánh bồi này gây hiệu quả rất lớn, càng dồn quân địch vào thế bí vốn đã rất bí. ( Trang 50 sách Đoàn Đặc công 113 với Biên Hòa Đồng Nai nhà xuất bản QĐND năm 2004).

485301192-2360344487665297-845683776582786808-n-1786027607.jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ( LLVTND ) Đỗ Văn Ninh nguyên Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Binh chủng Đặc Công- Ảnh ; Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113

Chỉ sau 3 năm thành lập, với những chiến công vang dội, Trung đoàn Đặc công 113 được tặng thưởng 4 Huy chương Quân công, 350 huân, huy chương các loại. Ngày 8/9/1975, Đoàn 113 vinh dự được Quốc hội, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” lần thứ nhất, được Bộ Tư lệnh Miền tặng 24 chữ vàng truyền thống: “Độc đảm kiên cường, luồn sâu đi trước, bám chắc nhân dân, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, chiến thắng vẻ vang’.

Trong chiến công chung của đơn vị .

Hồ Văn Sinh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15/01/1976. Ông là cá nhân đầu tiên được phong tặng Anh hùng LLVTND từ ngày trung đoàn Đặc công 113 thành lập .

493707347-2400585253641220-5347198203789738192-n-1786027654.jpg
Bằng phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của anh Hồ Văn Sinh- Ảnh : Thành Đô chụp tại gia đình anh Hồ Văn Hoan ( người thờ cúng liệt sỹ ) em trai Anh hùng Hồ Văn Sinh.

Cùng vinh dự với ông người Đại đội trưởng Đại đội trinh sát 53 Ngô Văn Sơn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 3/6/1976

Hai ông Hồ Văn Sinh và Ngô Văn Sơn càng tự hào Ngày 19/12/1979, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước ký lệnh phong tặng Đoàn đặc công 113 danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” lần thứ 2, các tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 45, đại đội trinh sát 53 .

Đặc biệt ngày  ngày 6 tháng 11 năm 1978  hai người chỉ huy của ông là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ( Trung đoàn trưởng 113 đầu tiên năm 1972) và Đại tá Đỗ Văn Ninh ( sau nay là Phó tư lệnh tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công ) Vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .

 

505150394-2433784010321344-3927589080924996974-n-1786027616.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Tải nguyên Chánh văn phòng Bộ tư lệnh Đặc công ( người chỉ huy 3 mũi tập kích kho 53 Tổng kho Long Bình 13/8/1972 ) khi đó ông là tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 E113 Đặc công ( Anh Ngô Văn Sơn & Hồ Văn Sinh chỉ huy một mũi ) .-Ảnh ; Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113

Chiến tranh kết thúc, nhưng cuộc đời người lính Hồ Văn Sinh vẫn tiếp tục gắn với nhiệm vụ quân đội. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Văn Sinh hy sinh khi đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia.

Có những người anh hùng không bước vào lịch sử cùng những đoàn quân đông đảo. Đôi khi, chỉ là ba người âm thầm luồn qua hàng rào trong đêm, mang theo thuốc nổ và một nhiệm vụ gần như không được phép thất bại. Nhưng phía sau những bước chân lặng lẽ ấy là một trận đánh làm rung chuyển cả chiến trường. Hồ Văn Sinh là một người như thế.

427971980-2055669914799424-7159453294225853748-n-1786027644.jpg
Anh hùng LLVTND Hồ Văn Sinh

Bài viết ghi chép từ báo cáo thành tích của Anh hùng LLVTND Hồ Văn Sinh tại Đại hội thi đua của Trung đoàn Đặc công 113 tháng 12 năm 1975 .Lời kể của

Anh hùng LLVTND Đỗ Văn Ninh , Đại tá Nguyễn Văn Tải , Anh hùng LLVTND Ngô Văn Sơn, Lịch sử Lữ đoàn đặc công 113.

494530647-2400584116974667-896471587478522301-n-1786027664.jpg

Anh Hồ Văn Hoan em trai Anh hùng Hồ Văn Sinh & CCB Nguyễn Văn Chương( Chiến sĩ trinh sát D23E113) tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Lữ đoàn Đặc công 113 (3/6/1972-3/6/2022) - Ảnh: Nguyễn Chương

(*) Có một chi tiết nhỏ ; Trong sách Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113 ghi : Trận đánh kho bom Bình Ý  do 3 đồng chí Sinh ,Quỳnh, Lương thực hiện .Khi vào quê hương Hồ Văn Sinh chụp lại báo  cáo thành tích của Hồ Văn sinh ghi ( Sinh , Quỳnh ,Giáp ) nên tác giả tôn trọng  ghi theo bản gốc của anh Anh hùng Hồ Văn Sinh .

 

494024879-2400585146974564-515579101221640094-n-1786027699.jpg
Tên anh hùng Hồ Văn Sinh được đặt cho tuyến đường dẫn vào nhà anh thời trẻ anh thuộc phường Quỳnh Mai , tỉnh Nghệ An.
tai-xuong-1786027685.jpg

Thành Đô & anh Hồ Văn Hoan ( bìa phải ) em trai Anh hùng Hồ Văn Sinh - Ảnh: Thành Đô