Thưa 4 đồng chí trực ban

Trương Thành Sơn

18/09/2021 10:55

Theo dõi trên

Họp bạn đồng ngũ Tiểu đoàn 5 huấn luyện chiến sĩ mới 1976-1977, lão Cung vào hùa với mụ Minh toang toác kể chuyện Tèo say rượu...

chuy-la-que1f-1631937275.jpg
Ảnh minh họa sưu tầm từ internet, người và cảnh trong ảnh không liên quan nội dung bài.

... Đó là năm 1977, đợt ấy Tèo vừa được thăng cấp lên trung sĩ, vui lắm. Đúng dịp lứa tân binh vừa chuyển về đơn vị, chỉ còn bộ khung nên trung đội xin phép cấp trên được tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ ngay ở bếp ăn đại đội. Cả ngày huấn luyện chuyên mục mới vất vả, nên mới được vài ly, Tèo đã say quắc cần câu rồi.

Chưa xong bữa, nhưng Tèo thấy trời đất xoay tròn, nên anh mượn xe đạp trung đội trưởng về khu nhà ở doanh trại trước. Ơ, gì kia? Tèo bỗng thấy hai cái đèn của hai xe giăng hàng hai bên đường.

Bực quá, chàng nghĩ bụng:

“Mịa nó, đi ngang như cua, chiếm cả hai bên đường thì bố mày đi được à? Đã thế, ông lao vào giữa xem sao”.

Bỗng uỵch… két… két…

Tèo bị văng xuống bên đường, ngẩng đầu lên đã thấy 4 đồng chí trực ban đứng xung quanh. Tèo lúng búng nói:

- Thưa 4 đồng chí trực ban! Tôi… tôi thấy hai cái xe đi hai bên đường nên để an toàn, tôi lao vào giữa.

- Anh Tèo à? Anh say rồi, chỉ có mình tôi đi xe đạp, có đèn đàng hoàng mà? Thế nào, người không sao chứ? Thôi để tôi dìu vào trạm xá để chị Minh y tá kiểm tra cho. Nghỉ lúc nào khỏe hãy về.

- À… ừ…

Tèo thấy 8 cô trung sĩ y tá Minh vây quanh, đều mỉm cười rạng rỡ với chàng... Tèo ấp úng:

- Chào... chào 8 em Minh!

Chẳng hiểu sao, đúng khi gặp người trong mộng thì chàng lại có "nỗi buồn khó nói", chịu không nổi nữa, Tèo chỉ muốn khóc:

- Các em... các em em Minh ơi! Anh... muốn đi tiểu...

Lúng túng, y tá Minh ríu cả lưỡi, không biết làm thế nào, nói như khóc:

- Ối từ từ anh Tèo... từ từ... để em lấy bô đã.

Nhưng y tá Minh không kịp nữa, chàng đã bậy ra quần rồi:

- Úi, sao lại đái ra quần rồi...

- Anh... anh... xin lỗi em... em... Anh tưởng mình đang ở toilet...

Thế là âm mưu của Tèo muốn tán em Minh tan thành mây khói.

Đó là kỷ niệm đau buồn của lão Tèo, bị cánh bạn đồng ngũ ngày trẻ kể toang toác, mụ Minh hỏi:

- Mấy ly rồi, ông Tèo?

Lão Cung, chính là nhân vật trực ban trong truyện trên hỏi:

- Lão Tèo? Nhìn thấy mấy đồng chí trực ban, mấy đồng chí nữ y tá, hả?

- Hì hì, 4 đồng chí trực ban, 8 đồng chí nữ y tá.

Để tránh bị hỏi tiếp "Quần ướt chưa?", "Toilet ở đâu?", lão Tèo phải vội mồm năm miệng mười, nâng ly để nói át đi, chuyển chủ đề ngay.

Ôi cái thời lính, vất vả mà vui!

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Thưa 4 đồng chí trực ban" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn