Tình mẹ con

 Liên Hòa Bình 

25/03/2024 06:25

Theo dõi trên

Năm ngoái, con trai tôi lấy vợ. Nhà ông bà thông gia cách nhà tôi chừng vài km. Cưới xong, vợ chồng con trai tôi đưa nhau đi làm xa. Cả năm tụi nó về được vài lần. Sáng sớm thứ Năm vừa rồi, thằng chồng gọi về bảo mẹ nó:  Mẹ à. Ngày mai, vợ chồng con được nghỉ, nên chiều nay tan làm là tụi con về nhé.

dt1ahb-1711289045.jpg

Ảnh minh hoạ do tác giả tuyển chọn.

 

Vợ tôi rít rít chuyện trò một lúc rồi vội vàng đi chợ. Lúc về thì trĩu nặng hai tay. Chậc... rau củ, hoa quả, con gà và túi nọ, túi kia.. Úi giời! Rồi thì là băm chặt, nhặt nhạnh cứ rối lên, làm như sắp đón một đoàn khách!

Hơn mười rưỡi tối, hai đứa nó mới về tới nhà. Vợ tôi giục các con rửa tay rồi ăn cơm. Tụi nó vừa ngồi vào bàn thì vợ tôi hỏi con dâu:

- Mai, con có về trên nhà con không ?

Tôi giật mình! Bà ấy hỏi thế là ý gì! Không sợ con dâu tủi thân hay sao! Hỏi thế khác nào đuổi con bé!

Con dâu tôi cười đáp vô tư:

- Ngày mai, mẹ con vẫn đi làm ạ. Tối mai tụi con mới lên.

Tôi thở cái "phào". Nhẹ cả người. May, con dâu cũng thoáng tính, chứ con bé mà kiểu săm soi thì nguy.

Lúc hai tụi nó lên tầng trên, tôi mang thắc mắc hồi nãy ra hỏi mụ vợ tôi. Bà ấy vừa cất dọn bát đĩa vừa nói:

- Có hôm em tình cờ gặp bà thông gia, bà ấy kể. Dạo trước tụi nó tới chơi vui bao nhiêu, lúc tụi nó chào về thì bà ấy buồn bấy nhiêu. Bà ấy nhớ con gái quá mà không dám gọi điện vì ngại, nhỡ con rể lại bảo làm phiền. Thế nên em mới giục tụi nó lên chơi.

Ừhm... thế mà tôi !...

Vợ tôi khẽ sụt sịt:

- Người ta chăm bẵm con gái hai mươi mấy năm trời, đi lấy chồng, đi là đi luôn. Về thăm bố mẹ đẻ, chỉ thoảng như cơn gió vội. Định nhờ con nhổ mấy cái tóc sâu mà cũng không có thời gian.

Tự nhiên, tôi lại như thấy chính mẹ vợ tôi trong dáng hình vợ tôi, dù mẹ vợ tôi đã mất mười mấy năm nay rồi.

LHB

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tình mẹ con" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Liên

22:04 24/03/2024

Mẹ thương con quá hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng...