Trịnh Minh Huế

Hồ Công Thiết

30/11/2021 19:43

Theo dõi trên

Ông Trịnh Minh Huế, Cầu thủ - Huấn luyện viên – Bình luận viên bóng đá – Doanh nhân – Kẻ sỹ Bắc Hà, là người đặc biệt trong làng bóng đá Việt Nam. Sinh ra ở Thái Lan, sau năm 1954 ông là Việt kiều Thái Lan về nước, được Chính phủ tạm thu xếp định cư tại Thanh Hóa.

256812007-3066449546967500-4790814253201592892-n-1638179368.jpg
Ông Trịnh Minh Huế và cầu thủ Thái Lan Kiatisak

Ông mê bóng đá từ ngày còn ở Thái Lan. Về nước, ông cùng đội Thanh niên Thanh Hóa đá Giải thanh niên 4 thành phố và tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An ngay trên sân Hàng Đẫy năm 1964. Khi đó Trường huấn luyện “xem giò cẳng” đã chấm ông, nhưng ông Ngô Xuân Quýnh ở đội Thể công nhanh chân hơn, lóc cóc đạp xe về Thanh Hóa đón ông lên Hà Nội theo quyết định của Cục Quân huấn. Ông là cầu thủ Thể Công lứa thứ 2, sau những cây đa cây đề Trương Tấn Bửu, Ngô Xuân Quýnh, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Thành Đô…

Sở hữu lối đá đầu óc, kỹ thuật được thụ hưởng từ bóng đá Thái Lan, ông trở thành cầu thủ tuyến giữa đầy sáng tạo của đội Thể công và cả tuyển Quốc gia. Năm 1970 ông bị đứt dây chằng cơ tứ đầu gối. Đây là chấn thương nặng khiến nhiều cầu thủ phải giải nghệ ngay lập tức. Riêng ông Trịnh Minh Huế lại khác. Cùng với trung vệ Sỹ Thiêm cũng bị chấn thương, hai ông đã tạo ra kỳ tích về ý chí của “anh bộ đội Cụ Hồ” trên sân cỏ. Cả 2 ông luôn được xếp vào đội hình xuất phát của đội Thể công những năm đầu thập niên 1970, nhưng cứ đến những phút 60, 70 của trận đấu là phải thay ra vì chấn thương lâu dài chỉ cho phép vận động trong khung thời gian đấy.

261456204-3066449676967487-1223086440706700462-n-1638179437.jpg
Ông Trịnh Minh Huế cùng HLV Nguyễn Thành Vinh

Năm 1974 Trịnh Minh Huế giải nghệ, đi học Đại học TDTT TW. Tốt nghiệp năm 1977 ông về Phòng TDTT Quân Đội. Năm 1978 Cục Quân huấn điều động ông Trịnh Minh Huế làm HLV đội Thể công để cải tổ đội bóng theo xu hướng trẻ hóa. Lúc đó Thể công giữ các cầu thủ Nguyễn Thế Anh (Ba Đẻn), Vũ Mạnh Hải, Trần Văn Khánh, Phan Văn Mỵ, Nguyễn Cao Cường ở lại làm nòng cốt và đôn hàng loạt cầu thủ lên đội 1 như Tiến Lâm, Quản Trọng Hùng, Văn Thái, Văn Lợi, Trần Anh Quang… Năm 1982 ông được điều sang làm HLV trưởng đội Quân khu Thủ đô. Nghỉ công tác huấn luyện, ông về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, làm chuyên viên. Cuộc đời thể thao của ông gắn liền với những thăng hoa, thăng trầm của Thể công và bóng đá Việt Nam thời bao cấp và cả thời kỳ đổi mới. Những kỷ niệm khiến ông luôn tự hào và cả day dứt khi nhớ về những ngày xa xưa ấy.

Nhân dịp sắp đến ngày thành lập QĐND Việt Nam, xin kể về ông ở khía cạnh khác, rất riêng, ít người biết tới. Bố mẹ ông khi ở Thái Lan là chủ doanh nghiệp, nhưng cũng là những người hoạt động cho cách mạng Việt Nam trên đất Thái. Mới 14 tuổi, ông đã biết lái xe ô tô, chở tài liệu vật dụng giúp bố mẹ hoàn thành các công việc phục vụ cách mạng Việt Nam. Khi về Việt Nam với danh nghĩa Việt kiều, ông vẫn thường xuyên có những mối quan hệ thân tình với các cán bộ ngày trước hoạt động trên đất Thái, nay là những cán bộ có trách nhiệm của Tổng cục 2, QĐND Việt Nam. Những cán bộ công tác ở Bộ Công an, xưa ở Thái Lan về, ông cũng đều biết mặt biết tên. Cụ thể thế nào không rõ vì đấy là những việc đại sự quốc gia, nhưng trách nhiệm của ông với quốc gia thì thấy rõ.

Có kỷ niệm vui về ông khi Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp đoàn đại biểu TDTT CHDCND Lào do Bộ trưởng Phu Thoong sang Việt Nam làm việc. Tại buổi tiếp, ông Trịnh Minh Huế tham gia và được trưng dụng làm phiên dịch do trước đó, khi đoàn của Bộ trưởng Lào Phu Thoong và đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Hà Quang Dự làm việc riêng, ông đã hoàn thành xuất sắc vai trò phiên dịch, được các bạn Lào tín nhiệm. Cuộc đón tiếp đoàn Lào tại Phủ Thủ tướng đã kết thúc. Khi tiễn đoàn Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hỏi nhỏ:

260514796-3066449803634141-3522691569812045213-n-1638179659.jpg
Ông Trịnh Minh Huế cùng cầu thủ Nguyễn Thế Anh (Ba Đẻn)

 

- Đồng chí làm việc ở Bộ Ngoại giao à? Đồng chí dịch tốt lắm!

Bộ trưởng Hà Quang Dự lúc đấy mới kịp giới thiệu:

- Báo cáo anh, đây là đồng chí Huế, HLV của đội bóng đá Thể Công và bây giờ làm việc ở Liên đoàn Bóng đá!

Hóa ra Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát hiện chi tiết ông Trịnh Minh Huế phiên dịch tiếng Việt sang tiếng Thái, và nghe tiếng Lào rồi phiên dịch sang tiếng Việt khiến các bạn Lào rất thích thú. Khi về đến trụ sở Tổng cục TDTT ông Huế mới kịp giãi bày, để Bộ trưởng Hà Quang Dự hiểu, là người Lào hầu như ai cũng biết tiếng Thái và tâm lý người Lào cũng thích giao tiếp bằng tiếng Thái. Trước khi dịch kiểu “chéo ngoe” như vậy, ông đã hỏi các bạn Lào và họ đã chấp nhận một cách vui vẻ. Hú vía. Một phút thăng hoa khi làm phiên dịch của cựu cầu thủ Trịnh Minh Huế đã không biến thành sự cố ngoại giao.

Ông Trịnh Minh Huế tự hào đã một thời là cầu thủ rồi HLV đội bóng đá Thể Công. Nhiều fan hâm mộ đội bóng khoác áo lính cho rằng ông là tác giả của Slogan bất hủ: “Một ngày Thể công - Mãi mãi Thể công!”.

261145461-3066449950300793-7743299883036463453-n-1638179600.jpg
Ông Trịnh Minh Huế cùng tác giả

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Trịnh Minh Huế" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn