Qua một chốt kiểm tra của công an ông đang định xuống xe dắt bộ để tránh bị phạt thì tiếng còi đã ré lên. Anh cảnh sát giao thông giơ gậy ra hiệu. Ông dừng xe máy. Anh cảnh sát chào rồi nói:
- Đề nghị ông thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn!
Ông ngần ngừ rồi nói:
- Chắc… chắc nồng độ cũng hơi cao một chút thôi! Xin đồng chí cảnh sát bỏ qua cho…

Anh cảnh sát kiên quyết yêu cầu ông này thổi vào máy đo nồng độ cồn. Quả nhiên nồng độ cồn trong hơi thở của ông quá cao. Anh cảnh sát viết biên lai xử phạt. Giữa lúc đó thì có một cô mặc áo blu trắng xuất hiện và đề nghị ông cho “ngoáy mũi” để test SARS-CoV-2 ngẫu nhiên. Ông đồng ý ngay vì đây là xét nghiệm Covid-19 miễn phí.
Khi anh cảnh sát viết xong biên lai phạt thì cô bác sĩ cũng làm xong xét nghiệm Covid-19. Anh công an và cô bác sĩ cùng đưa biên lai phạt và phiếu xét nghiệm cho ông. Ông xem xong tờ biên lai phạt vi phạm luật giao thông liền hỏi lại:
- Phạt những 4,5 triệu đồng cơ à! Tôi tưởng cũng được phạt… miễn phí chứ…
Khi xem đến tờ giấy xét nghiệm Covid-19 thì ông hốt hoảng kêu toáng lên:
- Chết mẹ tôi rồi! Tại… tại… tại sao tôi… tôi… lại bị “âm tính” thế này! Hay là cô bị nhầm hả?
Cô bác sĩ giải thích:
- Âm tính tức là rất tốt rồi bác ạ!
- Tốt là tốt thế nào? Tôi là đàn ông hẳn hoi thì tôi phải “dương tính” hoặc “nam tính” chứ! Cô ghi thế này tôi đem về vợ tôi nó biết nó giết tôi mất… Đề nghị cô sửa lại ngay cái giấy này cho tôi thành “dương tính”…
Mặc cô bác sĩ giải thích, ông kiên quyết không chịu nhận cái giấy xét nghiệm âm tính. Ông nói:
- Bị phạt nồng độ cồn 4,5 triệu đồng vợ tôi nó còn tha thứ, chứ tôi mà “âm tính” thì mụ ấy giết… Bấy lâu nay mụ ấy toàn chê tôi… yếu quá… yếu hơn cả… đàn bà. Nay cô lại cho tôi cái giấy chứng nhận là “âm tính” thế này thì tôi chết hẳn rồi… Tôi xin cô hãy thương tình cho… cho tôi được… dương tính đi?
Thế rồi mặc cho cô bác sĩ và anh công an giải thích mãi ông nọ vẫn không chịu. Ông dọa sẽ nằm ăn vạ ở vỉa hè đến khi nào được chứng nhận “nam tính” mới thôi…
Hà Nội, ngày 26/1/2022
(Chuyện có thật mà tôi đã ghi lại được khi đi “ngoáy mũi” xét nghiệm Covid-19)