1/ ĐÓN CHÀO NĂM MỚI NHÂM DẦN
Nhà nhà náo nức chào xuân
Mong cho đất nước chuyển vần đổi thay!
Ba trăm sáu chục lẻ ngày
Trâu kia vất vả
Hổ này gầm vang!
(Nhà thơ Hoàng Gia Cương - 29/1/2022 )
2/ BÁNH CHƯNG!
Lá xanh
vuông vức gói đất trời!
Tình gạo
dẻo thơm mãi không thôi
Lạt mềm
Thân em, ai buộc chặt
Đậm đà
Hồn Việt ẩn trong tôi!
(Nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo)
3/ TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI 2022
Bước xuân đem mưa về tới
Ấp e, bừng thắm cánh đào
Vẽ những mầm xanh động cựa
Em thơ ơi xuân hứa trao!
Bao bước chân trần thêm vội
Mồ hôi trong rét rơi rơi
Lòng thầm khép rồi năm cũ
Xuân ơi sao quá bồi hồi!
Kiếp người chuyển rời sinh tử
Khi đất trời vẫn thênh thang
Sẻ chia vượt đau tồn tại
Và hôm nay xuân đang sang
Những ước mơ lại bừng mới
Những bắt đầu đà sinh sôi
Mâm cơm đượm hương xuân tới
Tình người giang ấm bờ vai...!
Năm mới thêm niềm vui mới
Nỗi đau xin là cũ thôi
Trái đất quay đừng nhanh quá
Cho tôi chầm chậm kiếp người!
(Nhà thơ Lan Phiến - Hà Nội 28/1/2022)
4/ MÌNH VỀ VỚI MẸ ĐI ANH
Bóng ai lặn lội sườn đê
Quê nghèo đến cả bờ tre cũng gầy
Chỉ nhiều nắng nỏ heo may
Thừa dông bão đủ chất đầy ca dao
Đá ong vắt lấy ngọt ngào
Sắn khoai nuôi lớn biết bao phận người
Nghĩa tình đậm bát chè tươi
Hương trời hương đất trong lời ầu ơ
Đi qua non thẳm mây mờ
Xanh làng...xanh núi...lối chờ vẫn xanh
Mình về với Mẹ đi anh
Kết tinh mưa nắng cất thành lời yêu
Gừng cay muối đã mặn nhiều
Thương nhau thương biết bao nhiêu cho vừa
Quê hương là dáng Mẹ chờ
Dõi theo ta đến bây giờ...mai sau.
(Nhà thơ Quốc Dũng - 24.5.2017)
5/ LẬP XUÂN!
Lập xuân hoa lá xôn xao
Đào mai chúm chím đậu vào vai em
Mưa xuân rắc bụi êm êm
Dang tay em đón cỏ mềm níu chân
Én nào lạc bước vườn xuân
Chao nghiêng cánh mỏng như gần như xa
Ngày xuân ta nhặt được ta
Thung thăng như trẻ lên ba thuở nào.
(Nhà thơ Minh Thu)
6/ MÙA XUÂN- BÊN TƯỢNG ĐÀI NGUYỄN TRÃI!
Ông như đang bay trong sương
Bụi mưa đậu hờ vai áo
Tay nâng “Bình Ngô đại cáo”
Bút vừa thấm mực rời nghiên
Ba quân trùng điệp lặng nghiêm
Lẫm liệt nghĩa binh khanh tướng
Giáo mác sáng loà khiên trượng
Mùa xuân hùng khí Lam Sơn
Rồi một mùa xuân Côn Sơn
Thương Ông trầm tư sương khói
Áng Xuân ông hằng mong mỏi
Nhân nghĩa, yên dân nước nhà
Mùa xuân này quanh ông nở đầy hoa
Bụi mưa tung tăng nhoà trong lá
Mùa dịch dã lòng dân bao dung quá
Dòng Nhuệ giang vằng vặc ánh sao Khuê…
(Nhà thơ Duy Nguyên - 29-1-2022 )
7/ XUÂN NON CAO!
Xuân sang đón Tết non cao
Muôn phương nở thắm hoa đào
Dốc đèo giục chân nhanh bước
Du xuân lòng thấy nao nao.
Hội chơi" Sài sắn"*
"Gầu tào" *
Diệu kì mùa của nhân duyên
Điệu kèn lá ... nghe xao xuyến
Dập dìu khăn váy chợ phiên.
Đàn môi ai gọi đắm say
Lúng liếng theo ánh mắt cười
Mặt trời ngủ quên mê mệt
Xuân về bừng dậy muôn nơi.
* Gầu tào: chơi ngoài trời
* Sài sắn: đi chơi núi
(Nhà thơ Trà My)
8/ XUÂN NÀO, XUÂN AI
Rét thưa đầu những ngày xuân
Nắng chưa đủ cho lạnh loãng
Lá bay cuối chiều chạng vạng
Mùa vui dư rỗi nói cười.
Khói hương đền thơm ngút ngát
Thiêng lan nhạc xướng giá chầu
Ấp tay ủ lời cầu lạy
Mong đầy nào đâu, những đâu…
Ai còn khó tan nỗi đau
Kia thừa muốn đem chia sớt
Tinh sương chớm ngày mồng một
Mặt hoa cứ khắp phận người.
Xuân mau như thoảng đoạn đời
Người yêu người sao vẫn chậm
Dọn rửa mấy đi vấy lấm
Nguôi bao sầm sập bão lòng?
Cùng người nín nở từ đông
Hoa cũng mong làm xuân tới
Tỏa môt mùa hương thơm đợi
Xuân sẽ xuân nào, xuân ai.
(Nhà thơ Đoàn Thịnh)